Nhiều ông chồng sau khi chán "phở", muốn quay về với "cơm" lại bị tình nhân đe dọa, tống tiền. Các ông tìm kế thoát thân với muôn ngàn chiêu lạ mà không hay, rồi cuối cùng gậy ông vẫn đập lưng ông.
Cả nhà đang ăn cơm, chuông điện thoại reo, Hòa bước tới nghe máy, trả lời cộc lốc, qua quýt. Vợ hỏi, anh nói gượng gạo: "Bạn gọi đi nhậu nhưng anh bảo không thích".
Gần đây, cô bồ nhí Hòa lén lút quan hệ hơn hai năm bỗng dưng trở chứng. Cô cứ mè nheo đòi anh mua một cửa tiệm trang điểm, cho thuê đồ cưới ở quận 5, TP HCM. Là chủ thầu xây dựng, thật ra, anh có thể lo được cho cô. Nhưng thấy cô ngày càng đòi hỏi quá đáng, lại sợ dính quá sâu, có ngày gia đình tan nát nên Hòa có ý thoái lui. Có lẽ đoán biết điều này, cô bồ càng ra mặt đòi hỏi, định vớt vát một khoản trước khi đường ai nấy đi.
Giở chiêu bài giận hờn khóc lóc không hiệu quả, cô quay sang đe dọa sẽ cho vợ anh biết chuyện. Bước đầu, cô chơi trò "rung cây dọa khỉ", ngày nào cũng gọi điện cho Hòa vào những giờ gia đình sum họp hoặc đã đi ngủ. Hòa sợ điếng người, lo mọi chuyện sẽ vỡ lở.
Hòa tâm sự với bạn bè mong tìm giải pháp tối ưu nhưng ai cũng bí rị. May quá, Dũng, bạn chí cốt của Hòa đã hiến kế độc mà chính anh ta đã áp dụng thành công.
Trước đây 1 năm, sau khi nghe cô tình nhân hăm dọa cho "nổ tung" chuyện tình phiêu lưu, Dũng nhờ một người bạn giả vờ nhắn những tin mùi mẫn, yêu đương vào điện thoại của vợ vào giờ hai người thường ở nhà. Dũng giả vờ không để ý tới. Sau đó ít hôm, anh giả vờ máy hết pin, mượn điện thoại của vợ và làm như vô tình đọc được những tin nhắn nồng nàn trên.
Thế rồi, anh hùng hổ tra gạn vợ đủ điều. Chị phân phân bua, thề thốt hết lời, không biết người nhắn tin là ai. Chị còn kể, mấy lần gọi đến số máy ấy để mắng nhưng chỉ nghe "ò í e". Dũng cười thầm vì cái simcard ấy anh đã yêu cầu người bạn hủy ngay sau khi dùng. Anh cũng làm ra vẻ nghi ngờ, buồn rầu, hậm hực vài hôm.
Với cô tình nhân, Dũng cương quyết "đánh bài chuồn". Thấy Dũng không đến với mình nữa, cô này gọi điện đến gặp vợ anh, kể lể tất cả (trừ việc Dũng muốn bỏ mình). Vợ Dũng tá hỏa, khóc lóc, trách móc chồng. Lúc này, anh mới làm bộ gãi đầu, gãi tai thanh minh, nhắc lại chuyện những tin nhắn trong máy vợ và bảo: "Chắc có người nào đó thù ghét anh nên tìm cách phá. Em đừng tin vào những lời đâm thọc ấy mà hạnh phúc gia đình tan vỡ, lại rơi vào quỷ kế của chúng". Chị vợ ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Thế là êm.
Thế nhưng, không phải "diệu kế" của Dũng có thể áp dụng cho bắt kỳ trường hợp "ăn phở" nào, nhất là khi cuộc tình ấy để lại dấu vết. Bà con ở Nhơn Thạch Trung, thị xã Tân An, Long An đến giờ vẫn chưa quên câu chuyện một người vợ đã uống thuốc tự tử cùng đứa con mới hơn năm tuổi cách đây ba năm vì không chịu nổi cú sốc chồng mình ngoại tình, có con với người khác.
Thật ra, chuyện anh Thắng, chồng chị, quan hệ với cô chủ tiệm chụp hình ngoài thị xã là có thật nhưng chưa đến mức có con và anh Thắng cũng không có ý định bỏ vợ như trong thư kẻ "tình địch" kể. Tuy nhiên, do có tay nghề chụp ảnh, dựng cảnh, cô đã lấy ảnh của mình và người tình chụp chung ghép với hình một đứa bé. Cô ta chỉ muốn trả thù anh Thắng đã không giữ lời hứa "yêu em trọn đời", không ngờ, hậu quả lại thê thảm thế.
Theo các nhà tâm lý, khi đã chót có quan hệ "ngoài luồng", cách tốt nhất là bạn nên chủ động thú nhận trước vợ, bày tỏ sự thành tâm hối cải. Tất nhiên, chẳng bà vợ nào không đau khổ trước tin trời giáng đó. Các bà có thể sẽ khóc lóc, giận dỗi, gây chiến lạnh hoặc bỏ về nhà mẹ đẻ và nhất nhất đòi ly hôn. Thái độ đó kéo dài lâu hay mau còn tùy tính cách từng bà vợ, người chồng buộc phải chấp nhận, chịu đựng. Đó là "cái giá" rẻ nhất cho thói quen "đèo bòng".
Một số bà vợ quá tự ái và cứng rắn sẽ chọn giải pháp ly hôn. Nhưng thực tế, đa số những người vợ sau một thời gian buồn khổ, "đày đọa" chồng cho thỏa cơn ghen tức, nếu thấy "kẻ tội đồ" thật tâm sám hối sẽ tha thứ. Với phụ nữ, hạnh phúc gia đình, đặc biệt là tương lai, lợi ích của con cái là điều quan trọng nhất, nên họ thường cố gắng hàn gắn dù đau lòng.
Chị Hoàng Bích Ty, nhân viên một công ty điện thoại, cũng nằm trong trường hợp đó. Người chồng mà chị vô cùng tin tưởng trong suốt mười năm chung sống đã có lần phản bội vợ. Chuyện vỡ lở, anh thanh minh đủ điều để mong được tha thứ. Nỗi đau quá lớn, chị đưa con về nhà mẹ đẻ hơn ba tháng trời. Trong thời gian đó, chồng chị, sau giờ làm việc là túc trực bên nhà bố mẹ vợ, mặc cho chị tránh mặt. Anh còn xung phong đưa đón con đi học. Thấy thái độ phục thiện của chồng, cộng với những lời thuyết phục của anh chị em và bạn bè, chị Ty dần dần nguôi ngoai.
Tuy nhiên, "liều thuốc" đó chỉ có tác dụng một lần. Với những ông chồng tưởng bở, cứ "ăn vụng" rồi tự thú mãi, thì không một bà vợ nào đủ kiên nhẫn và rộng lượng cho phép chồng quay về gia đình.
(Theo Phụ Nữ)