Hai tác giả cuộc trưng bày là các cựu nhiếp ảnh của tạp chí Paris Match (Pháp) Bruno Mouron và Pascal Rostain. Ý tưởng về cuộc trưng bày xuất phát từ năm 1988, sau khi đôi bạn đọc một bài báo trên tờ Le Monde.
![]() |
|
Một cuộc triển lãm ảnh độc chiêu mang chủ đề "Rác" đang được giới thiệu từ 14/3 đến 3/6 tại Nhà nhiếp ảnh châu Âu ở thủ đô Paris. Ảnh: maxivip.fr. |
Việc chuẩn bị cho triển lãm trải qua ba giai đoạn: chuẩn bị... thùng rác đặc biệt đặt cạnh các ngôi sao trong phòng khách sạn. Sau đó, phân loại rác thu được theo màu sắc và kích cỡ, dán chúng trên nền đen và chụp từng bộ ảnh. Quá trình này đã diễn ra trong suốt 20 năm. Kết quả là 20 bộ ảnh 120x180cm, chụp vỏ kẹo, chai nước hoa và cả thư của người hâm mộ ra đời.
Cuộc triển lãm cho thấy các ngôi sao thế giới cũng như những người bình thường: họ sử dụng rất nhiều sản phẩm có hại cho sức khỏe, đau khổ vì mất ngủ và tự nhuộm tóc. Trong thùng rác của Charlize Théron có tám vỏ bao thuốc lá trong khi của Taylor có vài vỉ thuốc ngủ.
Theo các nhà nhiếp ảnh, đa số các ngôi sao ăn thức ăn làm sẵn, khoái đồ ngọt và kẹo sôcôla. Như trong sọt rác của Madonna, ngoài 20 chai nước còn có thức ăn thừa của McDonald's, vỏ hộp bánh pizza, bắp ngô rang, còn trong thùng rác của Brando có mấy bao súp ăn liền và vỏ lon pepsi.
Trong số ảnh triển lãm có cả ảnh rác của tổng thống thứ 40 của nước Mỹ Ronald Reagan: áo ngực nữ, son môi, hàng chục vỏ kẹo chocolate và hai chiếc vé xổ số giá 10 USD.
(Theo Tuổi Trẻ)
