- Chị và bạn trai quen nhau như thế nào?
- Chúng tôi gặp nhau tại buổi tiệc của một người bạn cách đây hơn 10 năm. Theo lời anh kể, anh có cảm tình ngay khoảnh khắc thấy tôi bước vào nhưng bản tính hơi nhát nên đứng từ xa theo dõi. Thật may sau đó, cả hai ngồi gần nhau nên anh chủ động xin số điện thọai. Tôi lúc ấy cũng mến anh, thấy anh sáng sủa, điển trai giữa dòng người. Tôi đoán anh nhỏ hơn mình nhiều lắm vì cái mặt non choẹt. Song đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua thôi bởi lúc đó tôi vẫn còn vương vấn mối tình cũ và muốn được độc thân vui vẻ.
Về sau, anh nhắn tin liên lạc hàng ngày, rồi rủ ăn uống, xem phim, nghe nhạc acoustic... Dần dà tình cả giữa hai đứa được vun đắp. Vào dịp 2/9/2011, trong lúc ngắm pháo bông, anh nắm tay tôi thổ lộ: "Em làm bạn gái anh nha?". Tôi rất hạnh phúc và quyết định nhận lời. Và dịp 2/9 vừa qua là dịp kỷ niệm 10 năm chúng tôi bên nhau.

Diễn viên Quỳnh Lam và bạn trai Alex Selcoe.
- Yêu bạn trai người nước ngoài mang đến cho chị những trải nghiệm gì?
- Tôi thấy mối quan hệ của mình thú vị, không có bất cứ trở ngại nào. Tôi yêu ngoại ngữ từ nhỏ nên lúc quen anh, bản thân có cơ hội trau dồi kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu thêm văn hóa của phương Tây. Chỉ hơi khó khăn nếu hai người cãi nhau. Nhưng may mắn anh thường nhường nhịn, kiên nhẫn lắng nghe bạn gái nói, chủ động ôm tôi làm hòa trước. Mọi thứ như trong phim tình cảm Hàn Quốc vậy (cười). Nhờ vậy, các vấn đề mâu thuẫn được giải quyết nhanh chóng. Tôi cũng dần thay đổi: giảm bớt tính nóng nảy, cười nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và biết mở lòng với mọi người xung quanh.
Anh sinh sống ở Việt Nam đã lâu và yêu thích ẩm thực ở quê hương thứ hai. Khi quen nhau, tôi luôn vào bếp nấu những món ăn ngon cho anh. Chính những giây phút quây quần bên nhau đó đã gắn kết chúng tôi suốt nhiều năm qua.
- Việc Alex nhỏ tuổi hơn chị tác động ra sao đến chuyện tình cảm của cả hai?
- Năm 2021 rồi, mối tình chị em đâu phải xa lạ. Những người theo đuổi tôi toàn nhỏ tuổi hơn, ngay cả lúc tôi còn học phổ thông. Chắc có lẽ ngoại hình tôi nhỏ con nên ai cũng nghĩ tôi ít tuổi hơn họ. Nhưng điều đáng nói là dù biết tôi lớn tuổi hơn, họ vẫn theo đuổi. Tôi nghĩ tuổi tác không quan trọng nếu cả hai có cùng tần số rung động.
Quay lại chuyện với Alex, thời điểm anh hỏi tuổi tác, tôi đã trêu anh rằng: "Em năm nay 36 tuổi và đã có hai con". Anh tỏ vẻ bất ngờ, nghĩ tôi thật hài hước và điều đó càng khiến anh yêu tôi nhiều hơn. Anh thích mẫu bạn gái lớn tuổi hơn mình mà. Nên tôi nghĩ chuyện tình cảm của cả hai là duyên số và cảm thấy biết ơn anh đã đồng hành 10 năm qua.
- Một mối tình kéo dài quá lâu thường trải qua những giai đoạn nhàm chán. Với anh chị thì sao?
- Chúng tôi đều vui tính nên hiếm xảy ra tình trạng buồn chán. Anh hay làm trò vui, hỏi nhiều câu ngớ ngẩn làm bạn gái cười. Alex tinh tế lắm, cứ thấy tôi có dấu hiệu stress trong công việc là ôm lấy vỗ về, động viên. Hay mỗi lần tôi xong một dự án phim, anh liền lên kế hoạch đi du lịch. Đây là dịp cả hai vừa hâm nóng tình cảm vừa nạp thêm năng mới cho cuộc sống.
- Mối quan hệ của chị với gia đình bạn trai phát triển như thế nào?
- Quen nhau khoảng 8 tháng, anh đưa tôi về ra mắt gia đình ở Anh, trong dịp đám cưới của anh trai anh. Đó là cơ hội gặp cả gia đình, khiến tôi vô cùng trân trọng vì biết Alex nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Mọi thành viên đều gần gũi, đón nhận tôi như con cái trong nhà nên tình cảm ngày càng khăng khít. Mẹ của anh rất thương tôi, dẫn tôi đi chơi nhiều nơi. Những dịp sau, tôi thường mua những món quà nhỏ để tặng bố mẹ anh hay thử nấu một số món ăn Việt Nam mời cả nhà dùng thử. Gia đình Alex hay trêu anh là chàng trai may mắn khi gặp được tôi.

Đôi tình nhân có chung sở thích du lịch.
- Anh chị dự tính gì cho đám cưới và cuộc sống hôn nhân sau này?
- Chúng tôi mong đợi đám cưới một là lên rừng, ví dụ Đà Lạt với không khí lạnh lãng mạn, những ngọn nến lung linh xung quanh; hai là trên bờ biển thoáng đãng và khách mời thân thiết, không quá đông.
Hiện tại, sự nghiệp riêng của cả hai không ảnh hưởng đến đối phương. Anh luôn hiểu tính chất công việc của một diễn viên bận rộn thế nào. Mỗi lần tôi đi làm mà quên nhắn tin, anh không giận hay than phiền vì anh tin tưởng tôi. Alex cũng không yêu cầu bạn gái phải nấu ăn hàng ngày, việc đó anh tự lo liệu được. Ngược lại, mỗi lần được nghỉ quay, tôi đều bù đắp thời gian và tình cảm cho anh. Cả hai quây quần nấu ăn hay hẹn hò như lúc mới quen để cảm thấy tình yêu luôn thú vị. Nói chung, anh yêu tôi và tôn trọng sự nghiệp. Nên nếu tổ chức đám cưới thì nó có ý nghĩa như một cột mốc kỷ niệm, chứ cuộc sống cả hai như thế nào sẽ tiếp tục như vậy.
- Covid-19 ảnh hưởng gì đến anh chị thời gian qua?
- Dịch bệnh xảy ra trên toàn thế giới, gây nhiều tổn thất cho người dân, chứ không riêng hai chúng tôi. Tất nhiên, công việc của tôi đóng băng hoàn toàn, anh tuy dạy học online nhưng số lượng giảm hơn trước khá nhiều. Do đó, nguồn thu chắc phải mất một nửa. May mắn tôi có thói quen thủ sẵn một quỹ tiết kiệm nên dịp này phải lấy ra trang trải sinh hoạt.
Giữa khó khăn như vậy, chúng tôi muốn duy trì nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt Alex rất lạc quan. Cả hai mở đầu một ngày mới bằng tách trà ấm. Thấy tôi trầm tư một chút là anh luôn hỏi han, làm những hành động ngớ ngẩn cho tôi bật cười. Anh luôn nói: "Anh yêu em nhiều hơn hôm qua", còn trách tôi cả tháng mới nói câu này với anh. Hay sau mỗi bữa ăn, anh luôn nói lời cám ơn, trân trọng tình cảm lẫn công sức tôi đã dành để nấu nướng. Cứ nghe: "Em nấu ngon quá. Anh rất thích" là tôi thấy vui cả ngày. Đâu còn điều gì hạnh phúc hơn là được ở bên cạnh những người mình yêu thương vào lúc này.
Quỳnh Lam sinh năm 1984, quê Đồng Nai và được biết đến qua nhiều vai diễn trong các phim: Đi qua mùa mưa, Khóc thầm, Mãi theo bóng em, Cô dâu tuổi Dần, Luật trời... Cô khẳng định tài năng trong dòng phim xưa và được đông đảo công chúng yêu mến, ưu ái trao danh xưng "Nữ hoàng phim xưa". Alex kém Quỳnh Lam hai tuổi, quốc tịch Anh và là một giáo viên tại TP HCM. |
Anh Tuấn