Đội U23 đã sẵn sàng cho trận quyết đấu. |
Trong lần cuối cùng được tranh tài ở trận chung kết, tiền vệ Quốc Vượng tâm sự: “Trong cả hai lần tham dự, em đều có vinh dự chơi ở trận chung kết. Điều đó mang lại cho em một cảm giác rất vui vẻ và phấn chấn. Hai năm qua, chúng ta có nhiều tiến bộ, cả về chuyên môn lẫn tinh thần, kinh nghiệm trận mạc tích lũy được cũng đã dày hơn. Thái Lan rất mạnh với vũ khí số một là Thonglao, nhưng các cầu thủ Việt Nam không phải vì đó mà lo sợ. Trước cơ hội lịch sử để giành tấm HC vàng, cả đội sẽ nỗ lực hết mình và các cầu thủ, ai nấy đều rất tự tin. Với riêng cá nhân mình, em mong sẽ thể hiện được tất cả khả năng, tất cả cho lần cuối cùng”.
Văn Quyến, chàng trai vàng rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan, sẵn sàng nâng thêm số lần sút tung lưới đối phương: “Chẳng ai phủ nhận Thái Lan mạnh, nhưng cũng không có đội bóng nào trong khu vực đánh giá thấp U23 Việt Nam. Năm 2003, cả đội của chúng ta đã rất buồn khi để tuột mất tấm HC vàng vào tay họ sau thất bại ở hiệp phụ, ngay trên sân nhà. Giờ đây, khi không có được sự cổ động trực tiếp của 40.000 CĐV, chúng em phải nỗ lực hơn nữa để lần đầu tiên đánh bại họ”.
Tiền vệ cánh trái Huỳnh Quốc Anh, một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở SEA Games 23, không thể giấu được cảm xúc của mình: “Cảm giác lần đầu tiên có vinh dự tranh tài ở SEA Games rất khó tả, chỉ biết rằng em rất vui và tự hào. Em hứa sẽ cố gắng hết sức mình để cùng đồng đội giành tấm HC vàng. Em ý thức được rằng đó là một trận đấu khó khăn và tất cả các cầu thủ của chúng ta phải thật bình tĩnh và tỉnh táo trong khi thi đấu. Bọn em đã nỗ lực trong cả 5 trận ở SEA Games 23 và sẽ cố gắng hết mình ở trận đấu cuối cùng. Mong rằng, chúng ta sẽ may mắn hơn 2 năm về trước”.
Tiền vệ phải Lê Tấn Tài cũng chia sẻ niềm háo hức đầy phấn chấn đó với những đồng đội: “Trong năm 2005 này, đội đã thi đấu ổn định để đoạt 2 chức vô địch quan trọng là LG Cup và Agribank Cup 2005. Nếu thắng lợi tiếp ở trận đấu với Thái Lan này, chúng em sẽ có một năm hoàn hảo. Chúng em đã và vẫn đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đó. Nếu thành công, đó sẽ là món quà, chúng em dành tặng cho tất cả người hâm mộ Việt Nam - những người đã cổ vũ và động viên em rất nhiệt tình trong suốt thời gian qua”.
Trung vệ Minh Đức lại có cách nhìn khác về trận đấu: “Ai cũng biết Thái Lan rất mạnh, vì sở hữu hàng tấn công tốt nhưng cả đội sẽ vào trận với niềm tự tin của mình chứ không sợ đối thủ. Em đã một lần được thi đấu với Thái Lan ở Agribank Cup và nhận thấy các tiền đạo đối phương như Winothai rất nhanh nhẹn và kinh nghiệm. Nhưng cũng chẳng sao, U23 Việt Nam có sự tự tin riêng và chúng ta sẽ chiến đấu hết mình vì vinh quang tổ quốc và vì sự kỳ vọng của người hâm mộ”.
Minh Hải (từ Bacolod)