Vài ngày sau thảm kịch máy bay chở 242 người rơi ở Ahmedabad, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng đồng thời cũng cảm kích cơ trưởng Sumeet Sabhrawal của chuyến bay. Họ gọi ông là anh hùng vì chuyển hướng chiếc Boeing 787 Dreamliner gặp nạn vào phút cuối, tránh khỏi một khu dân cư đông đúc.

Phi công Sabharwal, cơ trưởng chuyến bay 171 của Air India. Ảnh: Sun
Geeta Patni, 48 tuổi, một trong những cư dân sống gần hiện trường vụ tai nạn nhất, nói với tờ Sun: "Tòa nhà rung chuyển. Chúng tôi rất sợ hãi. Đường phố hỗn loạn, lửa và khói mù mịt. Nếu gần hơn nữa, chúng tôi đã chết. Phi công đã cứu chúng tôi. Chúng tôi luôn lo lắng điều này có thể xảy ra vì máy bay bay rất thấp".
Một cư dân khác, Jahanvi Rajput, 28 tuổi, nói: "Nhờ cơ trưởng Sabharwal, chúng tôi mới sống sót. Ông ấy là một anh hùng. Chính nhờ ông ấy mà chúng tôi còn sống. Ông ấy đã nhìn thấy khoảng đất trống bên cạnh chúng tôi và lái máy bay về phía đó".
Bà mẹ hai con Chancal Bai, 50 tuổi, nói: "Nếu máy bay rơi vào khu dân cư này, sẽ có thêm hàng trăm nạn nhân nữa".
Cơ trưởng Sabharwal, 55 tuổi, là con trai của một sĩ quan thuộc cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ. Ông là một phi công giàu kinh nghiệm với 8.200 giờ bay. Sabharwal đang là người chăm sóc chính cho bố ngoài 80 tuổi. Trước khi cất cánh, cơ trưởng còn gọi điện cho cha. Đồng nghiệp ở Mumbai khen ngợi Sabharwal: "Ông ấy là một người tốt, trầm tính".

Hiện trường vụ máy bay rơi ở Ấn Độ hôm 12/6. Ảnh: Reuters
Hôm 12/6, chuyến bay 171 của Air India bị mất lực đẩy động cơ sau khi cất cánh. Nó chỉ còn vài mét nữa là đâm vào một khu dân cư, nhưng cơ trưởng Sabharwal đã kịp thời chuyển hướng máy bay về phía bãi cỏ. Cuối cùng, vụ tai nạn xảy ra gần một trường cao đẳng y. Máy bay phá hủy hai tầng trên cùng của một tòa nhà quân sự bốn tầng bỏ hoang. Ngọn lửa từ 90 tấn nhiên liệu hàng không bốc cháy lan sang ký túc xá của trường cao đẳng, khiến hàng chục sinh viên và nhân viên đang ăn trưa trong căng tin thiệt mạng.
Trong số 242 người trên máy bay, chỉ có một người sống sót.

Khu dân cư gần hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Dan Charity
Tất cả thi thể tại hiện trường đều được tìm thấy, nhưng mới chỉ xác định được danh tính của 32 người. Hàng trăm người tập trung tại Bệnh viện Dân sự địa phương để tìm kiếm tin tức về người thân. Trong khi đó, phần lớn xác máy bay đã được di dời. Hộp đen và động cơ máy bay sẽ được đem đi phân tích tại Mỹ.
Đám tang đầu tiên cho một nạn nhân người Anh, Elcina Alpesh Makwana, 42 tuổi, được tổ chức hôm qua. Chú của cô, Joseph Patelia, nói: "Trước khi cất cánh, cháu ấy gọi cho cha để bảo đã lên máy bay an toàn và sẽ gọi lại khi hạ cánh xuống London. Cuộc gọi đó không bao giờ đến. Cháu mất rồi, để lại cho chúng tôi sự bàng hoàng, nước mắt, không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy".
Tùng Anh (Theo Sun)