
Trong sitcom 'Nè biết gì chưa 888', Quyền Linh vào vai ông Tiêu - quản gia cho nhà bà Là (Ngọc Trinh). Là người chân thật, chịu khó, tốt bụng, ông Tiêu luôn tận tình với các công việc nội trợ và khuyên bảo bà chủ những điều hay lẽ phải. Sau nhiều năm gắn bó, ông Tiêu dần nảy sinh tình cảm với bà Là và luôn thể hiện sự yêu thương bằng cách quan tâm từ những điều nhỏ nhặt.

Quyền Linh cho biết anh không hề gặp khó khăn khi vào vai người giúp việc vì những công việc nội trợ vốn rất gần gũi với anh. Mỗi khi ở nhà, anh thường giúp vợ việc bếp núc, dọn dẹp và chăm lo cho các con. Dù rất bận rộn với các chương trình từ thiện và gameshow truyền hình, nam diễn viên vẫn tìm mọi cách để sắp xếp thời gian, sức lực cho vai này vì muốn được làm việc với những người bạn thân thiết như đạo diễn Trọng Trinh, diễn viên Quốc Khánh, Ngọc Trinh... Quyền Linh chia sẻ tham gia phim giúp anh trở lại những ký ức ngày xưa khi được giao lưu, tâm tình với những người bạn cũ.

Đây là một trong những dự án đầu tiên NSƯT Trọng Trinh nhận làm đạo diễn sau khi nghỉ hưu tại VFC. Anh vốn nổi tiếng với các phim truyền hình đề tài gia đình hoặc tình cảm lãng mạn như 'Ban mai xanh', 'Cầu vồng tình yêu', 'Tình yêu không hẹn trước', 'Zippo, mù tạt và em' và gần đây nhất là 'Cả một đời ân oán'. Lần đầu tiên vào TP HCM làm đạo diễn, Trọng Trinh choáng váng với sự dàn xếp, công việc tổ chức và phong cách làm việc của đoàn phim 'Nè biết gì chưa 888'. Tuy nhiên sự gắn bó của các thành viên ê-kíp giúp anh nhanh chóng bắt nhịp với công việc. "Lâu lắm rồi tôi mới thấy có đoàn làm phim, từ diễn viên gạo cội đến lớp trẻ đều phối hợp ăn ý và gắn kết với nhau cả chuyện nghề và chuyện đời như vậy", đạo diễn sinh năm 1957 cho biết.

Dễn viên Ngọc Trinh vào vai bà Là, trung tâm của bộ phim. Nhân vật này từng có một đời chồng và hai người con. Sau khi chồng bỏ đi theo gái, bà làm đủ các nghề từ cò đất đến kinh doanh bất động sản để nuôi con. Bà Là là người tốt bụng, rất mộng mơ, có sở thích nhảy đầm và ăn mặc rất diêm dúa. Bà nhiều lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi được hai người đàn ông trung niên theo đuổi.

Diễn viên Quốc Khánh thủ vai ông Thế, sống trong cảnh 'gà trống nuôi con nhiều năm' khi một mình nuôi hai con gái từ lúc nhỏ đến tuổi trưởng thành. Ông Thế thích bà Là hàng xóm nhưng không biết cách biểu lộ mà gây sự chú ý bằng cách thường xuyên châm chọc, chê bai. Sau khi biết ông Tiêu cũng thích bà Là, ông Thế tìm mọi cách để phá bĩnh tình địch.

Đây là lần hiếm hoi Quốc Khánh nhận lời tham gia một dự án truyền hình. Gần 10 năm trở lại đây, anh chuyên tâm với công việc sân khấu và đầu tư cho vai Ngọc Hoàng trong chương trình 'Gặp nhau cuối năm' mỗi dịp Tết.

Diễn viên Xuân Nghị 'Mr Cần Trô' vào vai Nghị, con trai út của bà Là. Là một công tử sống trong cảnh giàu sang nhưng Nghị rất năng động và đam mê khởi nghiệp. Anh có nhiều ý tưởng nhưng thiếu tính kiên nhẫn. Nam diễn viên được trông đợi sẽ mang nhiều yếu tố hài hước cho phim.

Thời gian gần đây, anh được nhiều người biết đến với vai công an giao thông nói tiếng Phú Yên trong phim 'Ngày ấy mình đã yêu' của đạo diễn Khải Anh. Với khả năng phát âm tiếng Anh không ai hiểu gì, anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh 'Mr. Cần Trô'. Là gương mặt mới của lĩnh vực truyền hình nhưng Xuân Nghị từng có nhiều năm hoạt động tại sân khấu kịch Hồng Vân.

Đinh Mạnh Phúc vào vai Phúc, con trai cả của bà Là. Đã lập gia đình và tự xưng là doanh nhân nhưng Phúc thích bán hàng trợ và thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần. Nam diễn viên từng có nhiều năm làm người mẫu trước khi bước vào con đường phim ảnh.

Diễn viên Tuyết Oanh đóng vai Oanh, con gái cả của ông Thế. Oanh 32 tuổi, là giáo viên, bị cho là ế chồng vì luôn cho rằng mình quá hoàn hảo và thánh thiện. Mỗi tập phim có thời lượng khoảng 10-12 phút, khắc họa nhiều tình huống vui tươi, hài hước về cuộc sống gia đình, tình yêu, tình làng nghĩa xóm. Phim phát sóng lúc 20h hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu trên VTVCab, kể từ 8/8.