![]() | |
- Ông có thể kể lại sự việc diễn ra tối hôm đó? - Lúc đó là 2h sáng, chúng tôi vừa trở về sau chuyến đi tham dự Liên hoan ca khúc châu Á lần thứ nhất tổ chức tại Hàn Quốc. Khi xuống sân bay, xe chúng tôi chạy trên đường Hai Bà Trưng để đưa anh Nguyễn Việt Cường (Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất chương trình truyền hình TP HCM) về nhà. Đang đi thì chúng tôi thấy chiếc BMW chạy ngược chiều ra dấu hiệu gì đó, hình như là muốn kích chúng tôi đua xe. Thấy chúng tôi không "hưởng ứng" gì, thế là chiếc xe này quay đầu lại đuổi theo. Khi ép được chúng tôi vào lề, những người trên xe lao xuống vô cớ chửi mắng, đập phá xe chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên chốt cửa xe và gọi điện thoại cho lực lượng 113. Sau đó chiếc xe này còn đuổi theo một đoạn qua đường Trần Quang Khải, rồi lại ra đường Hai Bà Trưng. Chiếc BMW chạy lạng lách trên đường rất nguy hiểm, còn bọn trên xe thì mở cửa chồm ra ngoài, hò hét rất cao bồi Mỹ. Đến khi xe chúng tôi ra đến đường Nguyễn Thị Minh Khai thì chiếc xe này mới bỏ đi. Có lẽ thấy chúng tôi gọi điện thoại, bọn nó cũng hiểu là chúng tôi đang gọi cảnh sát. Chừng lát sau thì bọn này đã bị lực lượng công an 113 tóm trên đường Nguyễn Du, tất cả đều say rượu. Những cậu này khai rằng đã uống rượu từ lúc 9h tối đến 2h sáng, sau đó mới lái xe ra đường gây sự như vậy. Ngay lúc bị bắt, khi PV đến chụp ảnh họ còn cự nự dữ dằn lắm. Đến 3-4 tiếng sau cả bọn mới tỉnh rượu và khai toàn bộ sự việc. - Gần đây xuất hiện những lá thư nặc danh về hoạt động của Công ty Cát Tiên Sa. Liệu ông có nghĩ đây là một hành vi tư thù cá nhân hay do ganh ghét, cạnh tranh trong việc làm ăn hay không? - Lúc đầu tôi cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng sau những lời khai ban đầu thì tôi nghĩ rằng không phải như vậy. Bởi vì bọn họ toàn là những người say xỉn. Cả các phụ huynh đến nhận con khi được kể lại toàn bộ sự việc cũng không nhận ra đó là những hành động của con mình nữa. Nhưng còn tận cùng sự việc đến đâu thì tôi cũng chưa chắc chắn lắm. - Theo ông thì sự việc này cần được xử lý như thế nào? - Cha mẹ của những người này đến gặp tôi tỏ ra rất đau khổ vì hành động của con mình. Họ cũng ngỏ ý muốn bồi thường hư hỏng của chiếc xe, nhưng tôi trả lời rằng điều đó không cần thiết. Còn sau những gì xảy ra, chúng tôi vẫn có cảm giác rằng mình và cả những người đi đường đêm đó rất may mắn là chưa bị thương tích hay tai nạn gì. Nhưng hành vi của những người đó là nguy hiểm và rất côn đồ. Tôi cũng đã nói với cha mẹ họ rằng chúng tôi không lợi dụng việc này để làm lớn chuyện lên. Còn những người đó đã hành động như thế nào thì tôi nghĩ họ phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.
![]() |