Một hiện tượng lạ, thời gian gần đây, trào lưu bơm ngực vốn dĩ chỉ dành cho các bà các cô bỗng nóng lên trước sự "đi bơm" nhiệt tình từ cánh mày râu.
Cách đây 2 năm, cơn sốt các nam diễn viên người mẫu xứ Tàu như Hồ Bình, Trần Long, Lý Ngọc Khánh thi nhau khoe thân trong các tập sách ảnh nhằm tiếp thị ngoại hình đẹp đã lan sang Việt Nam và cũng từ đó kích thích không ít các trang nam tử xứ ta vốn dĩ ngực lép nhô sườn bắt đầu mê nâng cấp thể hình.
Hải là một trong số đó. Thay vì tốn thời gian, công sức luyện tập thể hình thì anh ta lại đốt cháy giai đoạn bằng việc nhờ các thẩm mỹ viện bơm cho nhanh. Ưỡn ưỡn bộ ngực bong bóng, anh chàng ra vẻ kệch cỡm: "Chịu tốn ít tiền vậy mà khỏe. Tập ròng ra mấy năm cho mệt. Tối bơm, sáng đô".
Tới các thẩm mỹ viện để tìm hiểu nhu cầu "đô" của các quý ông tại một cơ sở thẩm mỹ trên đường Sương Nguyệt Ánh, quận 1 (TP HCM), làm quen với anh Thành, một thanh niên chưa vợ, luôn khát khao sở hữu một bộ ngực vạm vỡ nhưng ngại đến các câu lạc bộ thể hình.
Anh chàng này đã có thể cười vui vì "Anh xem, em đô đâu kém gì anh Lý Đức". Lúc hàn huyên về chuyện "đô" nhờ bơm. Thành vui vẻ kể chuyện, đại để nhóm của Thành gồm có bốn chàng trai, trong khi mấy bạn thân ngày đêm miệt mài nâng tạ thì Thành chẳng chịu tập tành gì. Bận nọ, sau gần cả tuần biệt tích, Thành xuất hiện làm cho đám bạn trố mắt ngạc nhiên.
Thằng Thành ngực lép ba sườn lòi ngày nào mới có mấy hôm, tự nhiên bộ ngực của nó nở một cách "dễ sợ". Các thớ thịt căng phồng tràn đầy sức sống. Thành tỏ ra rất hãnh diện, tự đắc lên lớp với mấy thằng bạn: "Tập tành làm gì cho mất sức lại phí thời gian, chỉ cần tao bơm một cái bằng tụi bay tập cả năm".
Khi hỏi: "Bơm ở đâu mà đẹp quá vậy?" thì một tay trong nhóm e hèm: "Ở Thái Lan chứ ở đâu". Theo lời Thành: "Qua Thái Lan bơm là số dzách rồi, đó là xứ sở của sắc đẹp nhân tạo mà. Nhưng khổ nỗi xuất ngoại tốn tiền lắm, em thì không có khả năng nên chọn giải pháp bơm tại quê nhà. Do mình quan niệm bụt nhà không thiêng thôi chứ tay nghề của các chuyên gia thẩm mỹ xứ mình đâu có thua gì nước ngoài".
Một số mỹ viện tại TP HCM không chỉ phục vụ nhu cầu gia tăng kích cỡ đôi gò bồng đảo của các cô mà còn đảm nhận luôn khâu làm đẹp cho các ông cũng từ việc bơm ngực. Những anh chàng muốn có bộ ngực vạm vỡ kiểu Hercules hay bất kỳ kiểu nào miễn là chịu chi thì các kỹ thuật viên đều chiều hết.
Kỹ thuật bơm ngực cho quý ông cũng như thao tác bơm đôi gò bồng đảo cho các quý bà. Sau khi được gây mê, "thượng đế" sẽ được các chuyên gia tiến hành tiểu phẫu, rạch một đường nhỏ rồi đổ silicon hay nước muối sinh lý vào rồi may lại. Vậy là xong, chưa đầy 24 tiếng, các chuyên gia về cơ bản đã phù phép biến một anh chàng ngực lép trở nên nở nang một cách thần kỳ.
Một chuyên viên thẩm mỹ ở quận Phú Nhuận cho biết, bây giờ những cơ sở làm chui, nghĩa là không có giấy phép bơm ngực vẫn cứ sử dụng hóa chất silicon bơm ngực. Việc này rất nguy hiểm vì nếu hóa chất độc hại này vỡ thị coi như thượng đế nắm chắc một "vé" về đoàn tụ với ông bà tổ tiên.
Trò chuyện đến đây, kỹ thuật viên này bỗng thái quá với những lời lẽ sặc mùi quảng cáo: "Cơ sở em rất thành thạo trong việc áp dụng các kỹ thuật bơm mỡ, cấy mô, cấy túi muối sinh lý cho vòng ngực của quý ông, quý bà để làm đẹp cho khách mà rất an toàn".
Ngoại trừ những quý ông khoái "đô" nhưng gặp khó khăn về kinh tế mới chọn giải pháp bơm trong nước, với những chàng có điều kiện, để cho chắc ăn, họ thường sang Trung Quốc, Thái Lan để "tút".
Một anh chàng đang sở hữu một bộ ngực lực điền mới bơm ở Trung Quốc cho biết: "Giá cả cho một lần phẫu thuật bơm ngực là năm vạn nhân dân tệ (khoảng 90 triệu đồng tiền Việt Nam). Chưa kể bơm cơ bụng, nâng đùi, mông. Nếu mà bơm trọn vẹn thì phải tốn trên 300 triệu đồng, đó là chưa kể chi phí đi lại. Nói chung là tốn kém lắm".
Trở lại vấn về "hậu bơm" của các quý ông. Từ lúc "đô" nhờ bơm, Hải tâm tình rất yêu đời, giao tiếp khá tự tin. Và như nhiều quý anh bong bóng khác, anh chàng rất khoái ở trần để khoe cái sự "đô" của mình, nhất là tại những nơi nhiều chị em phụ nữ. Hải nào đâu thấy được bộ ngực đại lực sĩ Hercules mà anh tự hào, hôm nay đã rất dị hợm với phần trên "đô" nhưng phần dưới thì teo tóp đến thảm hại.
Bên cạnh các ông có tay, chân, mông, đùi xẹp lép nhưng phần ngực lại căng cứng, nở nang rất không tương xứng, lắm anh ngực căng, tràn đầy sức sống nhưng vòng bụng thì nọng ra, nhão nhoẹt, rất dị thường.
Để khắc phục hạn chế này, các bong bóng phải tiếp tục chịu bơm phần dưới như mông, nang đùi cho cân đối. Để rồi kết quả là các ông chẳng khác gì một cái bong bóng. To bự một cách giả tạo, chỉ cần một va chạm nhỏ là có thể xì hơi bất kỳ lúc nào.
Đó là nói về mặt hình thể, về tác hại sẽ là quan niệm sai lầm khi một ai đó cứ khăng khăng niềm tin: "Nếu không bơm silicon thì không lo chuyện nguy hại".
Tại Trung Quốc, trước tình trạng nam nhân đổ xô đi bơm ngực, các chuyên gia y học sau khi khảo sát đã cảnh báo: Bơm ngực bằng mỡ nhân tạo có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng, ung thư, rối loạn mô cơ trong máu và nói chung, thứ mỡ nhân tạo dùng để bơm ngực nguy hiểm không kém gì chất silicon mà chị em phụ nữ dùng để bơm ngực.
Lời cảnh báo này đã được đưa lên các phương tiện thông tin nhưng các chàng trai mê bộ ngực của Hercules vẫn bỏ ngoài tai.
Đó là chuyện ở xứ người, còn ở Việt Nam, do mới bùng phát nên trào lưu bơm ngực của quý ông chưa được nghành chức năng quan tâm. Mà đã như thế thì chuyện tiền mất tật mang vì bơm của các đấng mày râu sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, đừng để chuyện đến hồi quá muộn như phong trào bơm ngực của giới chị em đã khiến hàng ngàn phụ nữ phải đau bệnh triền miên, lắm người vong mạng vì những biến chứng nguy hại.
Không ầm ĩ như chuyện các bà làm đẹp, các ông đi bơm ngực kín đáo hơn nhưng không kém phần quyết liệt. Một lúc nào đó, gặp quý ông có bộ ngực vạm vỡ, các bà các cô đừng vội trầm trồ và sớm ước ao: "Phải chi đó là điểm tựa của đời mình" bởi biết đâu, con người lực lưỡng kia chỉ là một cái bong bóng không hơn không kém.
(Theo Mỹ Thuật)