1. "Cỡ... như vậy thật là tuyệt"
Sau khi tốn khá nhiều thời gian mày mò tìm hiểu, các chàng trai đã đúc rút được một kết luận: Các nàng chỉ nói vậy khi thấy chuyện "kích cỡ" của chàng quả thật chẳng ổn chút nào. Tồi tệ hơn, nó khiến các chàng nảy ra suy nghĩ "Vậy thì nàng đã so sánh với ai?".
Quá tệ phải không? Vậy thì xin các quý cô đừng bao giờ đả động đến chuyện kích cỡ tế nhị ấy. Đừng nghĩ ra bất cứ một cách nào bạn cho là khéo léo. Chẳng hạn "Chẳng sao đâu anh yêu. Em không quan tâm tới mấy cái chuyện kích cỡ ấy đâu". "Tầm cỡ" của câu nói này tương đương với lời nói dối chân thật: "Chẳng sao đâu em yêu. Anh chẳng quan tâm tới thân hình bốc lửa của cô ấy đâu".
2. "Anh làm em nhớ đến..."
Tất cả mọi người đều muốn được đánh giá đúng giá trị của mình, nhưng không chàng trai nào muốn bạn so sánh họ với bất kỳ người đàn ông nào khác, bất kể đó là anh trai, bồ cũ hay bố bạn. Nhất là đối với bố bạn. Thử đặt vị trí là bạn, bạn có muốn chàng âu yếm ôm bạn, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán và thủ thỉ: "Em làm anh nhớ đến mẹ anh".
3. "Em đau bụng quá"
Bạn có lẽ là một cô gái quá đỗi ngay thơ và chân thật. Nhưng bạn biết không, nghe câu đó, chàng cảm thông thì ít mà tưởng tượng thì nhiều. Trong cái thế giới tưởng tượng ấy, bạn sẽ ngồi hàng giờ trên một cái bồn cầu, tay cầm cuộn giấy vệ sinh còn mặt thì nhăn nhó khổ sở vì đau bụng.
Chẳng ai muốn lưu giữ những hình ảnh "duyên dáng" ấy về bạn gái của mình. Nhưng một khi đã xuất hiện, những hình ảnh ấn tượng ấy sẽ ám ảnh khá lâu. Nếu bạn mắc bất cứ một chứng bệnh gì như đau bụng, sổ mũi, hắt hơi, buồn ói... tốt nhất bạn chỉ nên ngắn gọn: "Em không được khoẻ".
4. "Anh lái xe kiểu gì thế"
Trong khi các chàng trai chưa kịp đưa ra cách xử trí tình huống thì các nữ "hành khách" đã luôn miệng "chỉ đạo nghệ thuật". Khi một người đàn ông ngồi phía sau, anh ta biết sự quý giá của im lặng . Còn khi người phụ nữ ngồi sau, nàng sẽ luôn miệng "Sao anh lại đi làn đường bên này? Sao anh không đi làn đường bên kia, chỗ gần đèn giao thông hơn ấy?" hay "Phóng nhanh lên! Phóng nhanh lên! Anh đi chậm thế thì không kịp đèn xanh mất". Xin quý cô hãy cho các quý ông cầm tay lái một chút bình yên, nếu không sợ rằng các ông đâm lung tung hoặc nổi cáu lên đây.
5. "Em từng "đi quá giới hạn" với người yêu cũ".
Theo Tư Vấn Tiêu Dùng, không người đàn ông nào muốn biết những chiến tích trước đây của người yêu mình. Thậm chí có thể là anh ấy gặng hỏi, trong một phút yếu lòng, thì chỉ cần từ chối khéo: "Mình chẳng còn gì để làm nữa hả anh?". Hoặc cho anh ấy một con đường thoát thân như "Điều quan trọng là bây giờ chúng ta như thế nào cơ".
Bạn hãy nhớ kỹ "Đừng bao giờ hỏi xem anh ấy từng "thân mật" với người phụ nữ nào chưa. Có thể bạn cho rằng mình muốn biết, nhưng trong thâm tâm, bạn không hề muốn chút nào.