Chưa tính các vụ do công an các quận, huyện bắt, chỉ riêng 17 vụ tổ chức đánh lớn bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP HCM khám phá đã có ít nhất 229 quý bà quý cô, chiếm trên 80% số người bị bắt giữ thì quả là một thực trạng đáng báo động.
Được một quý cô xinh xắn "bảo lãnh", tôi xâm nhập thế giới đỏ đen của quý bà. Tuy chưa thể tường tận hết sở trường sở đoản của quý bà trong việc sát phạt nhưng nhìn chung họ có một cái giống nhau là máu sát phạt chẳng kém đấng mày râu. Hỏi tiền đâu đánh bạc, nhiều "thím thằng bần" bảo: của để dành, chồng đưa, tiền bớt xén trong việc bán buôn, tiền tài trợ từ thân nhân ở nước ngoài...
Một chị ngồi cạnh tôi bảo: "Vừa rút ở ngân hàng hai trăm triệu". Chính từ những nguồn dồi dào này mà các con bạc đã vào sòng với một tư thế luôn hối hả mộng làm giàu. Một minh chứng vô cùng sống động là sòng bạc tại đường Rạch Miễu, phường Phú Nhuận bị khám phá có đến 20 chị em góp mặt với số tiền bị thu giữ gần 70 triệu đồng, 1.900 USD, 25 điện thoại di động. Chủ sòng bạc là Phạm Thị Thu Trang, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, cùng em ruột là Dũng liều (tức Phạm Trung Dũng) tổ chức.
Trong giới cờ bạc, giang hồ nói đến Trang "hí" thì không ai không biết. Trang tỏ ra là một người "kinh doanh" cờ bạc có tầm cỡ và cũng đã hai lần can án "cướp tài sản". Tổ chức cờ bạc của Trang khá chặt chẽ từ khâu người chia bài, canh cửa, giữ xe và đón con bạc đến phục vụ ăn uống tại chỗ rất chu đáo. Khi đã vào sòng bạc này thì mỗi con bạc phải có trong tay ít nhất 30 triệu đồng nếu muốn cầm cái (mỗi ván cầm cái phải có số tiền tương ứng với 10 tụ). Đối với các con bạc đặt tụ thì cũng phải có ít nhất 10 triệu bạc mới dám ngồi vào. Một khi đã vào đây thì có kẻ thắng người thua, kẻ cháy túi phải vay mượn để gỡ gạc nhưng hậu quả là nước mắt xuôi theo những lá bài đen đủi, góp phần đưa đẩy cuộc đời các mệnh phụ thêm đen và bạc đi qua những trận chiến thâu đêm suốt sáng.
Một cán bộ điều tra Công an quận 10 cho biết, vụ tổ chức đánh bạc do Đào Thị Hương (thường gọi là Gái đình, ngụ phường 13, quận 10) làm chủ sòng có đến 26 con bạc là nữ trong khi đàn ông chỉ có 2 người. 28 con bạc đã bị khởi tố điều tra. Chủ sòng Đào Thị Hương đã từng "nếm" mùi tù từ năm 1998 đến năm 2000. Sau khi ra tù một thời gian, Hương lao vào tổ chức đánh bạc lấy xâu.
Với số tiền tang vật 10 triệu đồng, 65 triệu đồng của các con bạc đem theo và nếu tính lượng tiền tương đương ấy trong gần hai tháng hoạt động thì thấy rằng máu đỏ đen của đa số quý bà ở sòng bạc này là vô cùng khủng khiếp. Với hình thức chơi bài cào, mỗi ván mỗi con bạc đặt 200.000-600.000 đồng nên những kẻ vận đen thì bị cào cháy túi hàng chục triệu đồng. 26 "thím thằng bần" ấy đa số là những người buôn bán nhỏ, hoặc không nghề nghiệp, cá biệt có người chồng nuôi nhưng chuyện bài bạc thì đã thuộc diện nghiện lâu ngày. Họ đã quên thiên chức làm mẹ, làm vợ, lao vào cờ bạc làm khánh kiệt gia cang, gây cảnh khổ lây cho chồng con.
Một trùm cờ bạc thuộc diện có số đó là Điệp "Xiếu Nghẹt", tên đầy đủ là Huỳnh Thị Ngọc Điệp (44 tuổi, ngụ tại quận 10). Sở dĩ có tên lóng là "Xiếu Nghẹt" vì chồng Điệp là Trần Văn Xiếu, một tay anh chị có số trong giới giang hồ Sài Gòn. Xiếu đã từng vào tù ra tội, nên biệt danh "Xiếu Nghẹt" của chồng gắn cho vợ để tâng bốc cho uy danh người đã từng cầm đầu nhiều sòng bạc.
Năm 1997, Điệp "Xiếu Nghẹt" bị Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng PC14 - Công an TP HCM bắt quả tang đang tổ chức sòng bạc ở phường 12, quận 10. Lần đó Điệp "Xiếu nghẹt" lãnh 14 tháng tù giam. Ra tù, do không có "giấy phép" của anh Năm (Năm Cam) nên Điệp "Xiếu nghẹt" tạm ngưng hoạt động. Mãi đến năm 2004, khi tổ chức tội phạm Năm Cam bị triệt phá, Điệp "Xiếu nghẹt" mới tái xuất giang hồ dưới hình thức tổ chức các sòng bạc di động qua các địa bàn quận Tân Bình, Phú Nhuận, quận 10...
Một lần nữa Điệp "Xiếu nghẹt" xộ khám khi bị Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng PC14 bắt quả tang tại 2 phòng trên lầu 3 của khách sạn D. trên đường Hùng Vương, phường 10, quận 10 cùng 20 con bạc đang sát phạt nhau với hơn 70 triệu đồng và gần 5.000 USD tiền tang vật. Mãn hạn tù vào đầu năm 2007, Điệp "Xiếu nghẹt" thuê ngay căn hộ tại lầu 1, lô E, chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 tiếp tục tổ chức đánh bạc. Và cũng bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận 10 bắt quả tang. Nhưng lần này Điệp may mắn trốn thoát và đang bị công an truy lùng ráo riết.
Tại sòng bạc quy mô lớn trong căn hộ trên đường Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, lực lượng công an cũng bắt quả tang 9 đối tượng đang sát phạt, thu giữ 3 bộ bài, 40 đồng tiền xu dùng làm phỉnh, 18 triệu đồng, 400 USD, 5 điện thoại di động và cũng có "nữ quái" Dương Thị Ngọc Phú (63 tuổi, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú). Phú đã 3 lần bị bắt về hành vi đánh bạc nhưng thói hư không bỏ, vẫn tiếp tục mở chiếu bạc để rồi điểm đến vẫn là nhà giam. Cách hai ngày sau đó, sòng bạc do Hà Bích Uyên (35 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) làm chủ tại phường 13, quận 10 cũng bị khám phá với 8 đối tượng, trong đó có chủ sòng Hà Bích Uyên và Nguyễn Thị Vinh (34 tuổi). Trước tang chứng là 42 đồng tiền xu, 8 nắp chai làm phỉnh, 1 bộ bài, 3 hột xí ngầu, 21 triệu đồng và 5 điện thoại di động, chủ sòng Bích Uyên khai nhận tổ chức đánh bạc đã được hai tháng và di chuyển nhiều địa điểm. Uyên thuê nhà của Trần Ngọc Sương giá 300.000 đồng/ngày đêm và gọi điện cho các con bạc đến đánh liên tục đến lúc bị bắt.
Không chỉ các nữ trùm cờ bạc chuyên nghiệp mà ngay cả các con bạc nữ, một khi đã lao vào chiếu bạc là máu ăn thua đến điên dại. Không ít người trong số họ đã tán gia bại sản, chồng chất nợ nần như trường hợp bà Phạm Thị A.T. ở quận Tân Bình. Đang làm ăn ngon lành, trong dịp đi lễ chùa sau tết, nghe lời bạn xem một quẻ bài, bà thầy phán: cô chuẩn bị phát tài lớn lắm. Về nhà bao đêm không ngủ vì chuyện làm ăn thuộc diện "thường thường bậc trung" của mình lâu nay đâu thấy phất gì thì bà bạn đến và bảo chỉ có vào sòng bạc mới mau phất như lời bà thầy phán. Thế là bà A.T. cùng bà bạn đến "thị trường đỏ đen" đón rước vận may. Nhưng "phất" đâu chẳng thấy, chỉ biết một tuần sau, ông chồng phải đem 400 triệu đồng đến ngân hàng giải chấp để lấy sổ đỏ về. Còn chuyện bà Huỳnh Thụy H. ở quận Bình Tân làm nghề buôn bán tạp hóa, máu làm giàu bằng con đường bài bạc đã "cưa" đứt của bà căn nhà gần 1 tỷ bạc. Những giọt nước mắt ân hận của bà không ngăn được sự cương quyết của ông chồng trong việc chia tay vì trước đó, ông đã hết lời khuyên ngăn...
(Theo Thanh Niên)