- Giải thưởng “Ngôi sao ngày mai 2009” có ý nghĩa thế nào với anh?
- Cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi kể từ khi bất ngờ đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ triển vọng do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức. Tham gia cuộc thi, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ các đàn anh, đàn chị trong nghề, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Cuộc thi cũng là bước ngoặt lớn giúp tôi đến với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Gia đình rất tự hào và hãnh diện về tôi. Ngoài ra, giải thưởng của cuộc thi cũng phần nào giúp tôi trang trải cho cuộc sống sinh hoạt và việc học tập hiện tại.
![]() |
Diễn viên, người mẫu Quốc Trường. |
- Không được đào tạo bài bản về kỹ thuật diễn xuất, anh gặp khó khăn thế nào khi đến với điện ảnh?
- Từ nhỏ, tôi đã ao ước sẽ có ngày mình được bước chân vào cánh cửa nghệ thuật. Năm 18 tuổi, tôi mạnh dạn đăng ký học lớp người mẫu của công ty người mẫu Tây Đô và bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu. Thật bất ngờ, tôi gặt hái thành công đầu tiên khi tại cuộc thi Ngôi sao ngày mai 2009. Tuy vậy, từ người mẫu trở thành diễn viên là cả một khoảng cách không nhỏ, đặc biệt là với một người chưa từng qua đào tạo trường lớp như tôi. Trong 10 tập đầu của phim Hạnh phúc có thật, đạo diễn và các bạn diễn phải giúp tôi rất nhiều trên trường quay. Tuy nhiên, sau này nhờ chịu khó quan sát diễn xuất của các anh chị đi trước như Chi Bảo, Quyền Linh, Thanh Thúy… và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân, tôi vào vai nhập tâm và diễn tốt hơn trước nhiều.
- Kỷ niệm anh nhớ nhất trong những ngày đầu đứng trước ống kính máy quay là gì?
- Khi mới bắt đầu bước chân vào nghề diễn viên, tôi diễn còn "cứng" lắm. Khi quay phim Hạnh phúc có thật, có cảnh tôi và Ngân Khánh giận nhau, tôi bực quá tự đá bâng quơ một cái để giải tỏa tâm lý. Chỉ một hành động đó thôi mà tôi làm mãi không được. Giờ nghỉ giải lao, tôi gặp đạo diễn Xuân Cường nói: “Bố xem con đá thử thế này được chưa nhé!” rồi vung chân đá một cái. Ngờ đâu tôi đá mạnh quá làm chiếc giày đang đi ở chân tuột ra bay vèo qua đầu đạo diễn và trúng ngay người cô thư ký trường quay. Tình huống quá bất ngờ khiến tôi sợ mất vía. Tuy nhiên, cả đạo diễn và "cô thư ký tội nghiệp" đều vui vẻ bỏ qua cho cú đá không ngờ của tôi (cười).
- Trong các gương mặt của làng phim Việt, anh ấn tượng với diễn xuất của ai nhất?
- Thần tượng trong nghề của tôi là anh Chi Bảo. Anh ấy là tấm gương cho tôi cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng ngoài đời. Tác phong làm việc nghiêm túc cùng khả năng diễn xuất chuyên nghiệp của anh khiến một diễn viên trẻ như tôi đã nhiều lần phải ngỡ ngàng, mến phục.
![]() |
Sở hữu ngoại hình đẹp, Quốc Trường thường được mời vào các vai chàng trai hòa hoa, đa tình... |
- Có người nhận xét anh có ngoại hình đẹp nhưng khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế. Anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ ngoại hình là một lợi thế và may mắn để tôi đến với điện ảnh. Quả thực với các vai diễn đã từng đảm nhiệm như trong Hạnh phúc có thật và Đại gia đình, nhân vật của tôi đều là chàng trai hào hoa, đẹp đẽ... Tuy vậy, tôi vẫn đang chờ đợi một vai diễn góc cạnh, phức tạp hơn để rèn luyện, trau dồi cũng như thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Có ưu điểm ở ngoại hình, tôi luôn nhắc mình phải tận dụng may mắn trời cho đó và cố gắng học hỏi, nỗ lực không ngừng để đi đến thành công trên con đường nghệ thuật.
- Là người mẫu kiêm diễn viên, anh dự định phát triển sự nghiệp chính thức ở lĩnh vực nào?
- Tôi khởi nghiệp với nghề người mẫu và hiện vẫn hoạt động như một người mẫu tự do. Đóng phim là nghề tay trái của tôi. Công việc làm mẫu và đóng quảng cáo cho các tạp chí thời trang, các thương hiệu... giúp tôi có thu nhập trang trải cho cuộc sống. Do vậy tôi vẫn tiếp tục theo đuổi nghề này. Nhưng về lâu dài, có lẽ tôi sẽ đầu tư nhiều cho sự nghiệp diễn viên hơn.
- Trên phim, anh thủ vai chàng Vinh hào hoa, đa tình, thích chinh phục phụ nữ đẹp. Ngoài đời, chuyện tình cảm của anh thế nào?
- Tôi vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Khi còn học phổ thông, tôi từng đạt giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch năm lớp 11. Là nam sinh đầu tiên của trường giành được giải thưởng này nên tôi được nhiều bạn nữ chung trường để mắt. Tuy vậy, vì hồi đó còn nhỏ nên không dám yêu đành làm mặt “chảnh”. Sau này, cứ mỗi lần nghĩ lại thời phổ thông tôi lại không nhịn được cười vì sự trẻ con của mình. Bây giờ muốn có ai đó để chia sẻ vui buồn thì lại tìm hoài không được (cười lớn). Thỉnh thoảng nghe người ta đồn Quốc Trường đang yêu cô này cô kia, tôi chỉ cười. Người làm nghệ thuật thường tiếp xúc gần gũi với bạn diễn và khán giả, đôi khi khiến người ta hiểu lầm.
- Mẫu bạn gái anh thích là người thế nào?
- Thật ra mẫu người phụ nữ khiến tôi chú ý cũng đơn giản lắm. Một cô gái dễ nhìn, hiền lành, có hiếu, biết quan tâm đến gia đình và chịu khó học hỏi là đủ để làm tôi xao xuyến rồi. Có lẽ tại chưa có duyên nên đến giờ vẫn cô đơn.
![]() |
Đóng cặp cùng người đẹp Ngân Khánh trong "Hạnh phúc có thật", Quốc Trường từng bị đồn có quan hệ tình cảm đặc biệt cùng nữ diễn viên đàn chị. Ảnh: Lữ Đắc Long. |
- Sở thích của anh khi có thời gian rảnh là gì?
- Tôi đi uống cà phê với bạn bè hoặc chơi thể thao, nghe nhạc, xem tivi... Tôi thích xem chương trình Giá trị của yêu thương trên kênh HTV7. Là người sống hướng nội nhưng ít có thời gian ở bên người thân, tôi thích theo dõi các chương trình nói về tình cảm gia đình, tình yêu thương và thông hiểu lẫn nhau giữa mọi người...
- Tết Canh Dần vừa qua, anh đón xuân thế nào?
- Gia đình tôi coi trọng truyền thống nên tôi sắp xếp mọi việc để trở về Cần Thơ vào ngày 27 Tết sum họp cùng người thân. Cũng như mọi năm, không khí đón xuân ở Cần Thơ rất rộn ràng, nhộn nhịp. Cả ngày mùng 1 Tết tôi ở bên gia đình, kể chuyện cuộc sống sinh hoạt và công việc ở Sài Gòn cho mọi người nghe. Ngày mùng 2 tôi cùng cả nhà đi thăm hỏi, chúc Tết họ hàng. Ngày 3, gia đình tôi cùng nhau đi chơi xa. Bận rộn cả năm với cuộc sống và công việc tại Sài Gòn nên ngày Tết với tôi có ý nghĩa rất lớn.
- Dự định của anh trong năm mới 2010 là gì?
- Trước mắt tôi sẽ đăng ký một khóa học tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM để hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình, chuẩn bị cho những vai diễn tiếp theo. Cuối tháng 2 này, tôi bắt đầu vai diễn mới của mình trong phim truyền hình Sóng gió gia đình dài 35 tập. Nhân vật của tôi trong phim này là một chàng trai nhà giàu, thông minh học giỏi nhưng vô tình ngộ sát một người nên phải vào tù. Trải qua nhiều sóng gió trong cả tình cảm và cuộc sống, cuối cùng anh ta cũng quay lại được con đường đúng đắn.
Hương Giang thực hiện.
Ảnh do nhân vật cung cấp.