Quốc đảo Nauru nằm giữa Thái Bình Dương. Ảnh: Robert Szymanski
Nằm ở khu vực Micronesia, Nauru là một trong những quốc gia ít được ghé thăm nhất thế giới, với chưa đến 200 khách du lịch mỗi năm. Quốc đảo này chỉ rộng khoảng 21 km², dân số khoảng 12.000 người và có thể đi vòng quanh chỉ trong 30 phút bằng ôtô.
Dù có những bãi biển cát trắng và rạn san hô đẹp như tranh, khoảng 80% diện tích đảo hiện không thể sinh sống do hậu quả của hoạt động khai thác phốt phát kéo dài nhiều thập kỷ.
Theo ghi nhận, tới 94,5% người dân Nauru bị thừa cân hoặc béo phì, trong khi hơn 40% mắc tiểu đường tuýp 2 - mức cao nhất thế giới.
95% dân số ở Nauru béo phì. Ảnh: Wiki
Nguyên nhân chính đến từ sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thực phẩm nhập khẩu. Do không thể tự sản xuất nông nghiệp, người dân chủ yếu sử dụng đồ chế biến sẵn như gạo trắng, thịt chiên, thực phẩm đóng hộp và nước ngọt.
Giá thực phẩm tươi sống tại đây cũng rất đắt đỏ. Theo một blogger du lịch, một quả xoài có thể được bán với giá 14 USD, trong khi đồ đông lạnh lại rẻ hơn đáng kể do được vận chuyển bằng tàu hàng mỗi tuần.
Đồ ăn chế biến sẵn là thực phẩm chủ yếu trên đảo. Ảnh: DM
Trước đây, Nauru từng là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới tính theo đầu người vào những năm 1960 nhờ trữ lượng phốt phát dồi dào. Tuy nhiên, việc khai thác ồ ạt đã tàn phá môi trường, khiến đất đai cằn cỗi và không thể canh tác.
Hiện nay, quốc đảo này phụ thuộc nhiều vào viện trợ tài chính từ Australia, trong khi phần trung tâm đảo bị biến thành vùng đất hoang với những khối đá vôi nhọn và hố sâu, gần như không có sông ngòi hay cảng tự nhiên.
Phong cảnh ở Nauru. Ảnh: DM
Do vị trí xa xôi và điều kiện hạn chế, việc tiếp cận Nauru khá khó khăn. Mỗi tuần chỉ có khoảng 10 chuyến bay từ Australia, với giá vé một chiều thường gần 1.300 USD.
Cơ sở lưu trú trên đảo cũng rất ít, chỉ có hai khách sạn chính cùng một số căn hộ dịch vụ. Du khách thường phải thuê xe hoặc đi bộ để di chuyển do không có taxi công cộng.
Tùng Anh (Theo Economic Times)