Trạng thái hiện tại của bạn khá thích hợp để yêu đương, nhưng bạn lại e dè khi đưa ra quyết định. Có lẽ vì bạn đã có người mình thích rồi, nhưng lý trí nhắc nhở bạn rất rõ ràng rằng, hai bạn sẽ không có tương lai nếu cứ cố chấp ở bên cạnh nhau. Dẫu vậy, bạn vẫn mong chờ kỳ tích xuất hiện, cho nên mới có trạng thái băn khoăn này. Kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nếu bạn cứ ngồi yên và bị động như vậy, vậy nên cứ dũng cảm đối mặt đi! Giả sử có thất bại, nó cũng sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời bạn.