Bạn là một người tốt bụng, luôn sẵn sàng lắng nghe và san sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn của người khác một cách chân thành. Thế nhưng, bạn thường không thích tâm sự về bản thân với bất kỳ ai, có xu hướng khép kín mọi cảm xúc và luôn chất chứa mọi nỗi niềm trong tâm hồn. Bạn có trái tim ấm áp và rộng mở đón nhận mọi kết nối cảm xúc từ những người đang cần bạn xoa dịu, đồng thời luôn lan tỏa sự cảm thông và vị tha đến tất cả các mối quan hệ mà bạn có. Những nét tính cách đó giúp bạn trở thành chỗ dựa đáng tin cậy nhưng đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Tuy luôn cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ người khác, bạn cũng nên tìm kiếm sự giúp đỡ và thể hiện cảm xúc với những người thân yêu khi bạn đang gặp khó khăn. Dẫu rằng mỗi người đều có một hành trình riêng và bận rộn đương đầu với nhiều thử thách, vẫn luôn có những người thực sự mong muốn giúp đỡ và hỗ trợ bạn bằng cả tấm lòng. Che giấu những tổn thương không có nghĩa bạn mạnh mẽ, đó là một cách phản kháng yếu đuối với những nỗi đau. Thế nên, hãy cho phép bản thân dựa vào người khác khi bạn cảm thấy năng lượng tích cực đã dần cạn kiệt, bạn nhé!