Sau 50 tuổi, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió cho đến cuối đời. Khi còn trẻ, bạn đã trải qua rất nhiều thăng trầm đến nỗi không gì có thể khiến bạn sợ hãi nữa. Bạn đã được cuộc sống "tôi luyện" trở thành con người cứng cỏi, can trường như sắt thép. Bạn vốn không quen dựa dẫm vào bất cứ ai, ngược lại, đa số những người xung quanh lại hay tìm tới bạn để được nương tựa. Do đó, bạn đi đến đâu cũng dễ dàng kết nạp thêm bạn bè. Bạn khao khát thành công, biết rõ mục tiêu mình cần theo đuổi. Người như bạn tuy không thể thành danh ngay khi còn trẻ. Nhưng bạn sẽ có cái kết viên mãn ở hậu vận.