Bạn là người nhạy cảm, giàu trí tưởng tượng và có trực giác tốt. Bạn thích giúp đỡ người khác nhưng bản thân lại thiếu cảm giác an toàn, luôn mong muốn được bảo vệ và đối xử chân thành. Bạn có nhu cầu được công nhận và chấp nhận, điều này khiến bạn đôi khi dè dặt bày tỏ ý kiến cá nhân. Trong tình yêu, bạn không giỏi thể hiện cảm xúc, thường tự kìm nén để tránh gây phiền hà cho người khác. Bạn không phải là người không có chính kiến, mà vì trân trọng tình yêu nên sẵn sàng hạ thấp cái tôi. Bạn quen với việc đối xử tốt với mọi người mà quên mất rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu thương và trân trọng.