Con tim bạn đa phần là phủ gam màu đen. Tuy nhiên, bạn lại che giấu điều này rất giỏi. Bạn y như quả táo độc vậy, nhìn bề ngoài đỏ tưoi đẹp đẽ, ngon mắt, nhưng có thể giết người chỉ bằng một miếng nhỏ. Vẻ ngoài của bạn rất vô hại và dễ mến, vừa lạc quan vừa dịu dàng, dễ chịu. Nhưng ẩn đằng sau đó là cả một khoảng trống tâm hồn u tối mà ở đó, chỉ có mình bạn lạc lối trong những suy nghĩ đen tối, giằng xé trong những mâu thuẫn, những hỗn loạn tinh thần. Bạn dường như đã trải qua quá nhiều khoảng thời gian không vui vẻ. Tuy nhiên, thay vì nói ra, bạn chỉ giữ cho riêng mình.