Bạn thật thà, chất phác và hiền khô. Khi xích mích với ai đó, bạn sẽ rất tức giận, nhất là nếu bạn chẳng làm gì sai. Tuy nhiên, do bản tính khờ khạo, không khéo léo nên bạn sẽ khó lòng cãi lý với đối phương khi đang nhất thời nóng giận. Đến khi đêm về nghĩ lại, bạn mới cảm thấy ấm ức, khó chịu vì đã không thể đáp trả xéo xắt vào lúc đó. Lúc cãi nhau, bạn thực sự rất muốn làm cho ra ngô ra khoai, nhưng lại không đủ mạnh mẽ, sáng suốt và khôn ngoan để làm chủ tình huống. Thay vì lao vào cãi vã xối xả trực tiếp cho thỏa cơn giận, bạn lại "giận cá chém thớt", tìm một vật vô tri vô giác để giày xéo cho bõ cơn cuồng nộ.