Khi ở bên người khác, bạn hay thể hiện mình khá "ngố tàu". Bạn vô tư lự, não cá vàng, tuy hơi ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu. Bạn cũng không giỏi nói dối, không giấu giếm được cảm xúc thật. Bạn cũng được người ta tin tưởng, họ cho rằng bạn giỏi giữ bí mật. Cho nên, ai nói gì với bạn cũng không lo bạn mang chuyện của họ đi rêu rao linh tinh.
Tuy nhiên, khi bật chế độ một mình, bạn mới thể hiện bản chất thật của mình. Thực ra, bạn không hề ngốc như người ta tưởng. Bạn khôn ngoan là đằng khác. Có điều, bạn thích thể hiện mình khù khờ, bởi bạn cho rằng làm vậy sẽ dễ sống hơn, không bị thiên hạ dòm ngó, để ý. Bạn cũng không thích tranh cãi, có xu hướng nhường nhịn cho qua chuyện. Nhưng bạn nhường không phải vì hiền lành cam chịu, mà vì bạn không chấp nhặt chuyện nhỏ. Để đến khi bạn "chấp", thì mọi người sẽ bất ngờ đó!