Bạn đang ẩn đi nỗi đau và những tâm tư buồn bã của mình. Có thể bên ngoài bạn vẫn vui vẻ nói cười bình thường với người thân, bạn bè, nhưng bên trong bạn đang tồn tại nhiều suy nghĩ, trăn trở không thể chia sẻ cùng ai. Đôi khi bạn còn có cảm giác như trái tim mình tan vỡ vậy. Nguyên nhân do bạn quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều. Hãy học cách sẻ chia, tâm sự với những người mà bạn tin tưởng nhất nhiều hơn. Có thể ban đầu sẽ rất khó để bạn có thể nói lên những suy nghĩ của bản thân, nhưng dần dần, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Điều quan trọng là bạn phải suy nghĩ tích cực về mọi chuyện, vì ánh sáng luôn ở cuối đường hầm!