Thế là đã gần 4 năm kể từ khi chúng tôi nên vợ chồng. Nhanh thật! Chúng tôi đã trải qua một thời gian dài làm bạn rồi tiến tới hôn nhân. Tôi từng nói với một người bạn thân rằng, nếu sau này có yêu anh ấy (là chồng tôi) chắc sẽ không mất thời gian tìm hiểu, nhận lời xong một tháng sẽ cưới luôn, ấy vậy mà đúng thật. Chúng tôi chính thức yêu nhau 3 tháng, rồi tiến ngay tới đám cưới vì phụ huynh hai bên đều muốn có cháu ngay trong năm vì sợ năm sau sinh con không hợp tuổi bố mẹ.
Hai nhà ở cách xa nhau, nhà trai sợ đến muộn giờ nên chuẩn bị đến rất sớm. Vì thời gian dư dả nên nhà trai dừng lại rửa xe, lúc đó chồng tôi mới gọi điện cho tôi (khi đó tôi vẫn đang ngủ). Thế là cuống quýt dậy, ăn tạm và trang điểm. Cũng may người trang điểm đã đến từ tối hôm trước và ngủ lại nhà tôi.
![]() |
Vợ chồng tôi tổ chức cưới mà quên lễ gia tiên. Ảnh: Infobarrel. |
Đám cưới diễn ra suôn sẻ, vui vẻ. Nhưng khoảng 3 ngày sau, trước khi chúng tôi đi trăng mật, mẹ chồng tôi mới nhớ ra, hôm đó vợ chồng tôi quên chưa lễ gia tiên. Tất cả mọi người đều ớ người và cười xòa. Thì ra hôm đó rước dâu đến thì đúng bữa ăn, tổ chức, hát hò một lúc rồi mọi người (cả đoàn nhà gái) ào ra ăn uống. Cả nhà mải tiếp khách nên tự dưng quên bẵng mất. Mà đại diện nhà trai nhà gái đều là những người "dạn dày kinh nghiệm", không hiểu sao lại quên mất thủ tục đó. Lúc đó chúng tôi mới lập cập lên thắp hương cho các cụ.
Tôi cũng tin một chút vào tâm linh, nhưng như mẹ chồng tôi nói, quan trọng là tấm lòng thành của mình. Nếu hai vợ chồng thực sự yêu thương nhau, sống lương thiện thì ông bà tổ tiên sẽ luôn phù hộ. Và ông bà tổ tiên luôn có lòng bao dung, sẽ không trách con cháu nếu chỉ là hành động vô tình.
Và thực tế đã chứng minh, trong năm đó chúng tôi đã gặp khá nhiều suôn sẻ: mua được nhà, một em bé xinh xắn ra đời và chồng tôi có một công việc tốt hơn, công việc của tôi cũng khá ổn định. Và tôi, một lần nữa lại tin rằng, nếu mình thực sự sống tốt và vun đắp cho những gì mình đang có, gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc!
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Lê Ngọc Hân
(Hoàng Mai - Hà Nội)