Viet_mika.2010
(Tôi làm thơ)
Chắc đã xa thật rồi đó, mẹ ơi!
Vì lúc con xa, mẹ còn rất trẻ
Búi tóc xanh chưa điểm màu dòng kẻ
Giờ đã pha sương trắng, sợi nhọc nhằn.
Nhớ thương nhiều, nhiều lắm mẹ ơi!
Con đường ngày xưa tuổi thơ bên mẹ
Hoa đồng nội, cỏ vàng thơm nhè nhẹ
Thơm cả đường quê, thơm từng bước chân con.
Mùi quê hương trên những lá cỏ non
Trong cơn mưa phùn đêm mùa đông giá lạnh
Trong miếng trầu cay, nụ cười bà đức hạnh
Trong bánh trưng xanh buổi chiều cuối năm về.
Đứa con thơ như vẫn mãi ngủ mê
Hôm nay con bước chân đi thật nhẹ
Dọc một triền đê, ngắm con diều lặng lẽ
Giữa mùi hương của quê mẹ con yêu!
Vài nét về tác giả:
Tôi là độc giả rất thân thiết và lâu năm của báo Ngôi Sao. Các chuyên mục của báo rất hay và giúp những độc giả như tôi biết được nhiều về cuộc sống của người nổi tiếng. Những bài viết giúp cuộc sống bộn bề trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.
Hôm nay tôi muốn gửi một bài viết thể hiện tình yêu với mảnh đất mà tôi sinh ra và lớn lên. Mong muốn là một sự đóng góp và chia sẻ với những tâm hồn yêu Ngoisao.net. Tôi không hy vọng gì nhiều nhưng rất mong bài viết của mình sẽ được chia sẻ tới tất cả mọi người thông qua báo Ngoisao.net.
Tôi xin cảm ơn và chúc báo cùng các biên tập viên ngày càng thành công hơn nữa!