Quang Tuấn đang có phim kinh dị Bóng đè chiếu rạp. Vai diễn người đàn ông có có vợ và con mắc bệnh tâm lý tác động nhiều đến quan niệm hôn nhân của anh.
Diễn viên Quang Tuấn và bà xã - ca sĩ Linh Phi - bên nhau dịp Valentine năm nay.
- Các nhân vật trong phim ‘Bóng đè’ mang ám ảnh tâm lý và chịu nỗi đau mất người thân. Anh có trải nghiệm nào tương đồng với nhân vật?
- Tôi chưa trải qua chuyện gì nặng nề như trong phim nhưng đồng cảm với nhân vật Thành. Đó là một người cha vừa đáng thương vừa đáng trách. Anh ta lao mình ra ngoài, dốc sức làm việc để lo cho vợ con cuộc sống đàng hoàng. Nhưng cũng vì vậy, anh ta không dành đủ sự quan tâm cho vợ, không san sẻ với vợ gánh nặng, không biết vợ stress.
Sau cái chết của vợ, Thành muốn bù đắp cho hai con. Nhưng anh ta lại bối rối không biết làm sao để thu ngắn khoảng cách với các con. Kịch bản có một cảnh tôi rất thích. Đó là lần đầu con gái lớn của Thành (Thanh Mỹ đóng) có kinh nguyệt. Người đàn ông không biết phải hướng dẫn con thế nào. Chi tiết đó tô đậm nỗi cô đơn, đau buồn của cả cha và con khi thiếu vắng bàn tay chăm lo của người mẹ. Nhưng vì phim quá dài, đạo diễn sợ phản cảm nên đã cắt cảnh đó.
- Câu chuyện trong phim làm thay đổi quan niệm hôn nhân, cách ứng xử vợ chồng của anh ngoài đời ra sao?
- Không cần đợi đóng phim Bóng đè, tôi cũng đã ý thức chia sẻ chuyện gia đình với vợ. Tôi quan niệm việc nhà không phải việc riêng của vợ. Nếu đi quay thì thôi nhưng nếu trống lịch, tôi sẽ phụ vợ nhiều việc nhất có thể. Hơn nữa, bà xã là quản lý của tôi. Lịch trình, dự án, hình ảnh của tôi đều "nằm trong tay" cô ấy. Vợ bảo sao tôi làm vậy (cười), nên tôi không lo vợ giận tôi bận quá, bỏ bê gia đình.
Sau khi có con, tôi càng thương Phi (ca sĩ Linh Phi, bà xã của Quang Tuấn - PV). Nhìn vợ đêm vừa cố ngủ để không mất sữa, vừa phải dậy liên tục hai tiếng một lần cho con ăn, tôi xót lắm. Vậy nên, tôi bảo vợ phân chia thời gian lo cho con. Tôi phụ trách ban đêm. Vợ chỉ cần hút sữa sẵn và để trong tủ lạnh rồi ngủ tròn giấc. Khi con thức, tôi hâm nóng sữa cho con bú. Ngoài ra, tôi cũng chơi cùng con, bế ẵm, tắm rửa cho con.
Nhưng đúng là bộ phim phần nào tác động quan niệm gia đình của tôi. Tôi nhận ra mỗi người phải quan tâm người nhà nhiều hơn. Đôi khi, một câu nói đơn giản có khả năng xoa dịu và hàn gắn rất tốt. Người ta hay bảo nhà là nơi vui buồn gì mình cũng về. Nhưng thực tế, chúng ta hay tươi cười với người ngoài mà tiết kiệm nụ cười với người thân. Đóng xong phim này, tôi cố gắng quan sát bà xã và những người thân trong gia đình, tránh bỏ lỡ những bất ổn tinh thần của họ, nếu có.
Sau ngày cưới, Linh Phi lui về làm người phụ nữ của gia đình, kiêm nhiệm quản lý của chồng, cùng anh đọc kịch bản, thay anh thương thảo với các đoàn phim.
- Anh làm thế nào để trở thành ông bố bỉm sữa chuyên nghiệp như vậy?
- Thực ra, hồi đầu tôi lóng ngóng lắm, phụ vợ thì ít, bày thêm việc cho vợ thì nhiều. Tôi mất hơn một tháng quen dần mọi việc. Tôi xem cách chăm em bé trên tivi, trên mạng; quan sát các cô y tá tắm cho em bé khi đưa con đi tiêm.
- Con gái đang ở giai đoạn học nói, học đi và khám phá nhiều lần đầu tiên của cuộc đời, trong khi anh bận quay phim, đóng kịch liên tục. Cột mốc nào của con khiến anh tiếc nuối vì bỏ lỡ?
- Tôi không biết nên gọi là may hay xui nhưng hai năm đầu đời của bé Gạo cũng là hai năm dịch, tôi ít công việc, gần như ở cạnh con hoàn toàn. Chỉ có Tết năm nay, tôi bận quay phim Nghề siêu dễ nhưng bối cảnh phim sát nhà, tôi không phải xa con lâu.
Bé Gạo hai tuổi là 'cây hài' của ba Tuấn, mẹ Phi.
- Anh đã chuẩn bị như thế nào cho vai ông bố trong 'Bóng đè'?
- Với hai phim trước - Thất sơn tâm linh (Thiên linh cái) và Bằng chứng vô hình, tôi mất tháng rưỡi, hai tháng để chuẩn bị tâm lý nhập vai, học các kỹ năng của nhân vật như xăm, dùng thủ ngữ, cầm dao mổ... Với Bóng đè, nhân vật chỉ cần trang bị tâm lý, một tháng chuẩn bị là vừa đủ.
Cái khó nhất với tôi là khi đó, bà xã mới mang thai 4-5 tháng, tôi chưa thực sự làm cha. Tôi phải cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật, nghĩ mình là người phải lao động để lo cho vợ con, đồng thời tìm chất xúc tác bên ngoài. Tôi đã gặp mấy đạo diễn miền Bắc vào TP HCM làm việc. Họ có con trạc tuổi hai đứa con của tôi trong phim. Họ kể tôi nghe họ nhớ con thế nào, muốn bù đắp cho con ra sao và dùng cách gì xử trí khi con ở tuổi nổi loạn.
- Anh tạo dựng tình cảm cha con với hai diễn viên nhí Thanh Mỹ và Cát Vi bằng cách nào?
- Tôi không lo về Cát Vi vì tôi đã đóng với bé phim truyền hình Tiệm ăn dì ghẻ và một phim ngắn trước đó. Bé rất thân với tôi, gọi tôi là ba, muốn ăn gì cũng mè nheo tôi mua cho. Với Thanh Mỹ, lúc đầu tôi hơi ngại vì cô bé khá lớn, đã là thiếu nữ. Chúng tôi chuyện trò nhiều, hay rủ nhau đi ăn, tôi hay chọc Thanh Mỹ và bé cũng là người cởi mở. Nhờ vậy, chúng tôi dễ đóng chung. Đến bây giờ, Thanh Mỹ vẫn quen gọi tôi là ba nhưng tôi chỉ cho gọi là anh.
- Trước khi quay, phim 'Bóng đè' vướng lùm xùm cắt vai nam chính của Dustin Nguyễn. Trong tâm thế người thay thế, anh chịu áp lực thế nào?
- Sau phim Thất sơn tâm linh, đạo diễn Lê Văn Kiệt hẹn tôi trao đổi về phim Bóng đè. Vì anh Kiệt nói kịch bản đang chỉnh sửa, tôi nghĩ còn lâu mới quay nên nhận phim Bằng chứng vô hình. Không lâu sau, nhà sản xuất mời ký hợp đồng nhưng tôi từ chối vì không dám nhận hai phim một lúc. Về sau, đoàn phim nói họ dời lịch đợi tôi.
Tôi không hề biết chuyện anh Dustin tới khi chuyện ồn ào trên truyền thông. Mặc dù không quen thân, đó là người đàn anh tôi rất kính trọng trong nghề nên tôi hơi ngại. Nhưng tôi chỉ biết làm tốt bổn phận của một diễn viên. Xét về công việc, mọi người đều làm công ăn lương. Tôi nhận phim nếu kịch bản tốt, vai diễn hay, các yêu cầu của tôi được chấp thuận.
Quang Tuấn đóng vai người đàn ông mang bi kịch gia đình trong phim 'Bóng đè'.
Phim Bóng đè xoay quanh câu chuyện của Thành (Quang Tuấn) và hai con gái Linh (Thanh Mỹ), Yến (Cát Vi). Sau cái chết của người mẹ, ba cha con chuyển về một vùng quê hẻo lảnh, bởi Thành cho rằng nơi này sẽ giúp bé Yến thoát khỏi ám ảnh tâm lý và chứng bệnh mộng du. Nhưng thực tế, họ liên tục gặp phải nhiều chuyện quái gở trong căn nhà cổ. Đến giúp họ, bác sĩ tâm lý Hạnh (Diệu Nhi) cũng bị kéo vào những rắc rối.
Trailer phim 'Bóng đè'
Phong Kiều thực hiện