Khi làm khách mời trong tập 18 chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quang Hà kể với MC Quyền Linh, người đẹp Thanh Thanh Huyền và khán giả chuyện buồn của gia đình anh.
Nam ca sĩ cho biết anh luôn ngại ngùng, hiếm khi chia sẻ những mất mát, không may của mình với người khác, chỉ giữ kín trong lòng. Tuy nhiên, khi xem video về hoàn cảnh của các bé mồ côi trong chương trình, Quang Hà đã khóc, không còn kiềm chế được cảm xúc. "Gia đình tôi bị di truyền căn bệnh ung thư. Bố và anh trai tôi đã mất vì bệnh này, chị gái cũng bị. Bản thân tôi đang phải kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần để tầm soát ung thư. Căn bệnh này rất nguy hiểm, nó cướp đi nhiều thứ quý giá nhất cuộc đời tôi và đó là căn bệnh có tiền cũng không chữa trị được", Quang Hà nói.

Quang Hà trong đám tang anh trai, tháng 10/2020.
Bố nam ca sĩ qua đời tháng 4/2022 còn anh trai Quang Hà mất ở tuổi 42, năm 2020. "Bố tôi ốm nặng khoảng 4 tháng thì mất. Cả nhà xác định tâm lý sẵn nhưng vẫn đau thương khi đối diện thực tế. Thời gian bố nằm viện, tôi chuyển hẳn ra Hà Nội sống cùng gia đình, tranh thủ từng phút giây ở bên ông. Khi bệnh trở nặng, bố không thể đi lại, tôi đã hát để an ủi ông những ngày cuối đời", Quang Hà kể.
Trước khi bố mất, anh trai Quang Hà sinh năm 1978 cũng qua đời vì bệnh ung thư mạch máu - một bệnh hiểm nghèo hiếm gặp. Do phát hiện muộn, căn bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn vào tim. phổi, không thể cứu chữa. Anh trai Quang Hà mất sau hai tháng điều trị. "Anh trai bị ho ra máu, khó thở. Ban đầu gia đình cứ nghĩ anh bị bệnh bình thường nhưng sau đó đi khám ở nhiều bệnh viện tại TP HCM và Hà Nội, thực hiện đủ mọi xét nghiệm, lấy dịch ở gan mới biết anh bị ung thư mạch máu. Anh em tôi gắn bó từ nhỏ nên khi anh mất, tôi thấy như mất đi một phần cơ thể", Quang Hà nói.

Quang Hà (ngoài cùng bên trái) cùng MC Thanh Thanh Huyền (giữa) làm khách mời trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', do Quyền Linh dẫn dắt. Ảnh: Golden Moon
Liên tiếp từ biệt hai người thân, Quang Hà cho hay, anh từng suy sụp, mất cân bằng và chìm trong đau buồn. Nhờ âm nhạc, anh dần nguôi ngoai nỗi buồn, vực lại tinh thần. Quang Hà tự nhủ phải gắng gượng vượt qua nỗi đau để làm chỗ dựa cho mẹ.
"Tôi dặn lòng nhất định phải bản lĩnh, bình tĩnh nhưng đôi lúc, đau đớn quá, tôi không thể kìm được nước mắt. Tôi nhớ mãi cảm giác bất lực, đau xót khi chứng kiến anh mình ra đi ở tuổi 42", Quang Hà kể.
Tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, Quang Hà, Thanh Thanh Huyền chung tay giúp đỡ ba em nhỏ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn. Một bé mất cha từ khi còn trong bụng mẹ; một bé mồ côi cha vì đại dịch, mẹ phát hiện ung thư vú nhưng không có nổi 2 triệu đồng để phẫu thuật, bệnh tình ngày càng nặng.