- Cuộc sống thường nhật của chị đã thay đổi thế nào sau ba ngày đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt 2007?
- Thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của tôi đó là việc tham gia vào nhiều buổi giao lưu, phỏng vấn, trò chuyện hơn. Bây giờ, cũng có lúc đi ra đường, mọi người thốt lên: "Ồ, hình như Phương Lan thì phải". Còn lại, trong mắt gia đình và bạn bè, tôi vẫn là tôi thôi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải giữ được bản sắc của mình. Đừng đánh mất chính mình dù là hoa hậu hay ai đi chăng nữa.

Hoa hậu Ngô Phương Lan trong buổi giao lưu.
- Sở thích đặc biệt của chị?
- Hát, đặc biệt là karaoke (cười), múa, nghe nhạc, đọc sách. Khi rảnh tôi thích chơi thể thao.
- Báo chí mấy ngày qua đưa tin chiếc vương miện Hoa hậu do BTC trao cho chị là mua từ chợ Bến Thành. Cảm giác của chị thế nào khi biết thông tin này?
- Ban đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng tôi nghĩ cái quan trọng không phải là xuất xứ của chiếc vương miện này ở đâu mà là ý nghĩa mà nó đem lại. Với tôi, ý nghĩa của chiếc vương miện quan trọng hơn xuất xứ của nó.
- Trang web Globalbeauties có đưa tin chị sẽ là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay. Chị nói gì về thông tin này?
- Tôi chưa nhận được lời mời của tổ chức nào tham gia cuộc thi này.

Phương Lan và Teressa Sam.
- Trong đêm chung kết, bên cạnh cha mẹ, người thân, bạn bè tới cổ vũ còn có sự xuất hiện của người yêu chị. Chị có thể bật mí điều gì về anh ấy?
- Thực ra, tôi và anh ấy đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chúng tôi là bạn học từ hồi phổ thông. Hiện tại, anh ấy cũng học cùng trường với tôi. Anh ấy đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều.
- Con trai phương Tây có cách nhìn nhận khác với phương Đông về sắc đẹp. Vậy ở trường học, chị có nhận được nhiều lời khen hay "ánh mắt ngưỡng mộ"?
- Tôi có nhiều bạn học, chúng tôi rất hay trêu đùa nhau. Cũng có người khen nhưng không biết họ khen đùa hay thật nữa (cười). Trường tôi có mấy cô gái Việt Nam rất xinh, nên đi đâu mọi người cũng bảo "sao con gái Việt Nam xinh thế!".
- Chị quan niệm thế nào về tình yêu?
- Tôi luôn nghĩ rằng tình yêu sẽ đến tìm mình chứ mình không phải là người đi tìm tình yêu.

Phương Lan tươi cười giới thiệu về bản thân mình với mọi người.
- Chị từng chia sẻ rằng do điều kiện gia đình nên phải di chuyển nhiều và tập thói quen thích nghi với môi trường mới, cuộc sống xa lạ để không bị "sốc" trước những khác biệt về văn hóa. Vậy chị quan niệm thế nào về lối sống gấp của giới trẻ hiện nay?
- Trong cuộc sống hiện đại, có rất nhiều điều mới mẻ mà một người có thể lựa chọn giao lưu và học hỏi. Một vấn đề khá phức tạp của giới trẻ hiện nay là sống thử. Trên thế giới, chuyện này khá bình thường, nhưng với tôi, là một người phụ nữ Việt Nam, phải luôn tôn trọng bản thân mình, tôn trọng gia đình và ba mẹ. Vì vậy phải hành xử thế nào cho xứng đáng với công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Tôi không bao giờ làm những điều ảnh hưởng tới cha mẹ và khiến họ phiền lòng.
- Mẫu đàn ông lý tưởng của chị?
- Tôi không có một tiêu chuẩn nào nhất định, nhưng mẹ tôi luôn nói: "Con phải tìm anh chàng nào giống bố".
- Bây giờ đã là người của công chúng, cảm giác của chị khi bị báo chí "quan tâm"?
- Đúng là chúng tôi phải tham gia trả lời phỏng vấn rất nhiều, lịch trình căng từ sáng sớm tới tối khuya. Nhưng trái lại, tôi không thấy mệt mỏi bởi vì sau những lần giao lưu thế này, tôi học được rất nhiều điều, vốn tiếng Việt của tôi cũng khá lên nữa. Thật ra, tôi còn muốn cảm ơn các nhiếp ảnh gia đã cho tôi rất nhiều kiểu ảnh đẹp.
Nhật Thu - Nam Việt thực hiện