- Trang phục của chị rất nhiều bộ màu nâu. Chị "kết" màu này?
- (Cười tươi). Đơn giản vì màu nâu và màu tím đang thống trị thời trang năm nay. Với lại “hường” (hồng) mãi cũng chán. Màu hồng cánh sen tôi thích không hợp lắm với thời tiết mùa hè.
Ca sĩ Ngọc Khuê. |
- Khi đi học chị thường lựa chọn trang phục gì?
- Cũng giản dị như bao sinh viên khác thôi: quần jeans, áo phông. Đi chơi thì thích mặc điệu đà một chút. Có thể là chọn một cái áo kiểu cách hoặc đầm liền chẳng hạn.
- Anh ấy có hay can thiệp vào chuyện ăn mặc của chị?
- Không. Anh ấy để tôi được tự do. Nhưng vẫn không quên lời khen ngợi mỗi khi tôi có món đồ mới.
- Các ca sĩ thường đầu tư một khoản không nhỏ vào trang phục. Chị thì sao?
- Không thể khác được vì nghề nghiệp đòi hỏi thế. Mỗi khi xuất hiện trên truyền hình phải là một bộ váy mới. Để khán giả thấy rằng: Ngọc Khuê hôm nay “mới” hơn Ngọc Khuê ngày hôm qua, chí ít là về mặt hình thức.
- Mỗi lần gặp lại thấy chị có một kiểu tóc khác. Thay đổi kiểu tóc cũng làm tóc tổn hại ít nhiều. Chị đã làm cách nào để giữ mái tóc lúc nào cũng mềm, mượt?
- Tôi rất quan tâm tới mái tóc. Chăm dưỡng, chăm hấp lắm. Cũng hơi mất thời gian. Nhưng con gái mà! (cười)
- Ánh đèn sân khấu tác động không nhỏ tới da mặt. chị có bí quyết gì để chăm sóc da mặt?
- Tôi cũng làm như các bạn gái khác, thường xuyên đắp dưa leo trước khi đi ngủ (khoảng 30 phút). Tuần làm vài lần như thế. Vừa tiết kiệm, hiệu quả lại khá cao.
- Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chị nghĩ thế nào?
- Tôi sợ đau lắm, uống thuốc, hay tiêm đã rất sợ rồi, nói gì đến phẫu thuật thẩm mỹ. Mọi người bảo nếu tôi sửa mũi cao hơn một tí chắc sẽ xinh hơn nhưng có lẽ tôi không đủ dũng cảm.
- Với một ca sĩ, hình thức giữ vai trò quan trọng. Còn trong chuyện tình cảm, nhan sắc có ý nghĩa thế nào?
- “Gái ham tài, trai ham sắc”, các cụ đã nói thế rồi. Nhưng Khuê nhớ những người đi trước còn dạy: “Cái nết đánh chết cái đẹp”.
- Chị đã chuẩn bị những gì cho ngày trở thành người phụ nữ của gia đình?
- Tôi không quên lời mách bảo, rằng: Tình yêu của người đàn ông đi qua dạ dày. Thế nên, ngay từ bây giờ mình rất quan tâm tới bếp núc. Có thời gian rảnh cũng vào bếp trổ tài, học hỏi kinh nghiệm từ mẹ, đọc thêm sách nấu nướng. Hy vọng là sẽ trở thành một Thị Mầu đảm đang. (cười)
- Những ngày chàng đi công tác xa chị thường làm gì?
- Xa mặt nhưng không cách lòng. Anh ấy thường gọi điện cho tôi. Tối đến hai đứa cùng chat. Nhưng anh không quen nên chat hơi chậm.
- Chị thường ứng xử thế nào mỗi khi hai người có bất hòa?
- Anh ấy hơn tôi 9 tuổi nên nhường nhịn nhiều. Anh biết rằng, nếu để tôi buồn thì lên sân khấu tôi hát không tập trung.
- “Bà tôi” của Nguyễn Vĩnh Tiến đã được các danh hài trong Gặp nhau cuối tuần hát với phần lời mới toe. Cảm giác của chị khi nghe họ hát?
- Lúc đầu mới nghe tôi hơi giật mình, nhưng nghe kỹ lại thấy ngộ quá. Cũng bật cười như bao khán giả khác đang ngồi trước màn hình. Có hôm đi diễn gặp Xuân Bắc, anh đùa: “Có cần anh hát Bà tôi hộ không?”.
- Vậy còn những dự định âm nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến?
- Trong tương lai gần, tôi và anh Tiến sẽ làm CD chung. Tôi vừa thu xong một nhạc phẩm của anh Tiến Giấc mơ dai dẳng, viết về một thiếu nữ đi tìm linh hồn cô ấy ngoài đồng ruộng. Hát xong tôi thấy rùng mình.
(Theo Tiền Phong)