Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Thần tượng Bolero 2018, Duy Cường không tận dụng sức nóng để chạy show hoặc ra nhiều sản phẩm mà dành thời gian để tập luyện, tích lũy thêm kinh nghiệm. Mới đây anh ra mắt MV đầu tay có tên Tình mẫu tử, một sáng tác của Ngọc Sơn - người thầy đã dìu dắt anh tiến thẳng đến ngôi vị quán quân Thần tượng Bolero 2018. Sản phẩm cũng là món quà mà Duy Cường dành tặng mẹ, người đã hy sinh cả cuộc đời để anh có được thành quả như ngày hôm nay.
Nam ca sĩ kể vào năm anh học lớp 1, anh trai học lớp 2, bố anh bị tai nạn giao thông. Từ một gia đình khá giả trong làng, cuộc sống của nhà Duy Cường nhanh chóng tụt dốc. Mọi thứ trong gia đình đều phải bán và cầm cố để chữa bệnh cho bố. Quãng thời gian khủng khiếp đó kéo dài đến 5 năm. Khi tiền trong nhà đều đội nón ra đi, không còn tài chính để duy trì, các bác sĩ đành phải cắt chân của bố anh để bảo toàn tính mạng cho ông. Từ đó, mẹ anh một vai gánh vác tất cả mọi lo toan trong gia đình, vừa phải đi làm vừa chăm sóc chồng ở bệnh viện. Mỗi tuần bà chỉ về thăm hai anh em một lần.

Duy Cường - Quán quân Thần tượng Bolero 2018.
Thiếu vắng mẹ, hai anh em Duy Cường phải tự chăm sóc lẫn nhau. Một sào khoai mẹ trồng trước khi đi, khi bà về đào lên chỉ có mỗi dây khoai chứ củ không còn, bởi hai anh em trước đó đã mót khoai ăn trừ bữa. Gia đình có 15kg lúa giống nhưng phải bán đi để lo cho bố, thậm chí xoong nồi trong nhà cũng bán sạch, gia đình rơi vào cảnh 'vườn không nhà trống' theo đúng nghĩa đen. Hình ảnh khiến Duy Cường cay mắt nhất chính là chuyện nồi cá kho. Thương hai con phải ở nhà trông nhau vất vả nên mẹ Duy Cường cố dành tiền nhờ hàng xóm mua cá kho hộ. Vì không có tiền mua nhiều cá nên nồi cá kho chỉ toàn muối. Anh em Duy Cường cũng phải nghỉ học thường xuyên vì không có tiền đóng học.
Năm lớp 6, Duy Cường bắt đầu cùng mẹ đi buôn nùi dẻ (quần áo cũ vứt đi) để về lau ôtô. Hàng ngày hai mẹ con đạp xe đi thu mua khắp nơi. Thời gian sau đó anh đi một mình, buôn thêm cả đồng nát. Dù vất vả kiếm sống, anh vẫn dành thời gian học tập và may mắn thi đỗ vào Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM. Mơ ước thoát nghèo bằng con đường học vấn nhưng đã có thời điểm Duy Cường tưởng mình không thể tiếp tục đến giảng đường vì thiếu tiền. Anh đi làm gia sư, bưng bê quán café... chỉ để có tiền đóng học.
Mỗi lần nhớ lại ký ức tuổi thơ nghèo cùng quãng thời gian khốn khó, Duy Cường không thể cầm được nước mắt. Khi đã trở thành quán quân Thần tượng Bolero, anh luôn đau đáu nghĩ về mẹ. Hiểu được tấm lòng hiếu nghĩa của cậu học trò, ca sĩ Ngọc Sơn đã tặng anh sáng tác mới Tình mẫu tử. Ngọc Sơn thậm chí còn tư vấn cho học trò về cách hát, cách thực hiện MV sao thật giản dị nhưng chạm đến trái tim của người xem. Khi MV hoàn thiện, Duy Cường mời mẹ xem đầu tiên và bà đã khóc rất nhiều bởi nhìn thấy hình ảnh ngày xưa của mình.
MV 'Tình mẫu tử' của Duy Cường
Hiện tại dù được nhiều bầu show mời hát nhưng Duy Cường vẫn hạn chế đi diễn. Anh muốn tiếp tục công việc giảng dạy tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngôi trường anh gắn bó và trưởng thành. Sự lựa chọn này của anh được mẹ anh, ca sĩ Ngọc Sơn, lãnh đạo nhà trường và sinh viên ủng hộ. Duy Cường còn ấp ủ thực hiện liveshow với chủ đề Tình mẫu tử để quyên tiền hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trong thời gian tới.