Vào đúng lễ Tình nhân, nhờ sự xuất hiện của đội xe tăng T-72B2, Trung uý Denis Kazantsev có màn cầu hôn độc đáo và thành công tại sân tập Alyabin, gần Moskva.
16 chiếc xe tăng tiến vào sân tập và được xếp thành hình trái tim. Còn trung uý Kazantsev trên tay cầm một bó hoa dẫn bạn gái Alexandra Kopytova đang bịt mắt, bước vào chính giữa. Khi mở mắt ra, Kopytova mỉm cười.
Kazantsev quỳ xuống, nói với người yêu rằng anh và cô đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện giống như một cặp vợ chồng. Kazantsev nói: "Đó là lý do tại sao anh muốn cùng lập gia đình với em và sống hạnh phúc thật lâu bên em. Cưới anh nhé?".
Trong khi tay vẫn giơ bó hồng về phía bạn gái, trung uý Kazantsev rút ra một chiếc nhẫn. Ngay khoảnh khắc đó, bạn gái của anh gật đầu đồng ý. Cả hai hôn và ôm nhau thật chặt. Chàng quân nhân Nga sau đó nhấc bổng bạn gái lên, xoay vòng tròn trước khi hôn cô thêm lần nữa.

Trung uý Kazantsev quỳ gối cầu hôn bạn gái giữa giàn xe tăng gần Moskva hôm 14/2. Ảnh: Zvezda,
Kopytova sau đó thú nhận: "Tôi bị choáng ngợp. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, thật bất ngờ".
Còn Kazantsev giải thích: "Tôi đã chuẩn bị màn cầu hôn này trong một tháng để chuyện này sẽ trở thành kỷ niệm không thể nào quên. Thật không dễ dàng gì nhưng sau một thời gian, các chỉ huy của tôi đã đồng ý cho tôi làm việc này".
Màn cầu hôn của Kazantsev được các đài truyền hình Nga, trong đó có kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng, tới chứng kiến và ghi hình.
Tùng Anh (Theo Telegraph)