Nói về vai diễn trong bộ phim sắp ra mắt của đạo diễn Leon Lê, Đỗ Thị Hải Yến cho biết cô vào vai Kỳ Nam, một góa phụ chịu nhiều tổn thương, mất mát. Nhân vật xuất thân trí thức, yêu thích việc đọc sách, thưởng nhạc nhưng vì hoàn cảnh nên phải sống trong khu tập thể cũ và mưu sinh bằng việc nấu cơm tháng cho các hộ dân xung quanh. Vai diễn đòi hỏi Đỗ Thị Hải Yến phải thể hiện một cách tinh tế hình ảnh người phụ nữ kín kẽ, từng lớn lên trong nề nếp nhưng vì thời cuộc nên phải lao động chân tay để nuôi gia đình.
Theo diễn viên, Kỳ Nam là một người phụ nữ truyền thống, nề nếp, có thói quen làm điều gì cũng rất tỉ mỉ, chỉn chu từng chi tiết. Không chỉ nấu ăn khéo léo, bày biện bàn ăn như một bức tranh, nhân vật còn có vẻ đẹp sang trọng, ánh nhìn sâu thẳm và thần thái trang nhã, thanh tao, khác hoàn toàn những người xung quanh cũng như những đầu bếp thông thường.
Tạo hình của Đỗ Thị Hải Yến trong vai Kỳ Nam.
Đỗ Thị Hải Yến cho biết để có thể hóa thân thành Kỳ Nam, cô phải học luyện thanh và điều chỉnh chất giọng trong, cao vốn có trở nên thầm lặng, từng trải đúng tính cách nhân vật. Kỳ Nam không nhiều thoại nhưng có nội tâm kín đáo, sâu sắc. Sự dao động cảm xúc từ lặng lẽ, khẽ khàng đến cao trào mãnh liệt trong tâm hồn đều được truyền tải qua ánh nhìn, nhịp thở và những thay đổi thoáng chốc trên gương mặt. Điều này đòi hỏi diễn viên phải thấu hiểu từng tầng tâm lý, có khả năng tiết chế và kiểm soát cảm xúc.
Khi làm việc, cô luôn nghĩ bản thân giống như đang đi trên một sợi dây, không cho phép mình chệch ra khỏi sợi dây đó. "Điều gì càng lưng chừng, không rõ ràng lại càng khó biểu đạt, không thể nói ra thành lời, phải thể hiện bằng biểu cảm hay ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt. Những điều đó mới tạo cho khán giả cảm giác muốn thúc giục, trông đợi hơn vào từng bước đi tiếp theo của nhân vật", Đỗ Thị Hải Yến cho biết.
Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong chuyến công tác Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 9. Ảnh: Nick M
Sau 10 năm rời xa điện ảnh kể từ Cha và con, và..., Đỗ Thị Hải Yến coi Quán Kỳ Nam là một màn tái xuất không ồn ào. Qua dự án này, cô muốn được trở về với niềm đam mê nghệ thuật, thể hiện một nhân vật hoàn toàn khác và được thỏa sức sáng tạo. Với diễn viên, Kỳ Nam là một phụ nữ có quá nhiều va đập so với xuất thân trí thức, bên trong dáng vẻ điềm tĩnh, thanh tao là rất biến cố, mất mát và nội lực mạnh mẽ. Nhân vật tạo cảm hứng rất nhiều cho Đỗ Thị Hải Yến khi trở lại với màn ảnh rộng.
Quán Kỳ Nam là một bộ phim điện ảnh được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35 mm, đặt trong không gian Sài Gòn của những năm 1980. Trong bối cảnh ấy, nhân vật trung tâm, Kỳ Nam - người phụ nữ góa bụa âm thầm mưu sinh ở một khu chung cư cũ - trở thành linh hồn của bộ phim. Kỳ Nam gặp Khang (Liên Bỉnh Phát), một dịch giả trẻ vừa chuyển đến làm việc tại Sài Gòn. Giữa hai người dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hóa. Phim sẽ ra rạp vào cuối tháng 11.
Liên Bỉnh Phát nói về việc đóng cặp với Đỗ Thị Hải Yến
Nhìn lại một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, Đỗ Thị Hải Yến không nuối tiếc. Cô cho rằng những năm tháng lùi lại để dành phần lớn thời gian cho gia đình là điều cần thiết và đáng trân trọng. Đối với diễn viên, mỗi giai đoạn trong đời một người phụ nữ đều có những ưu tiên riêng. "Khi chọn ở bên con, đó không phải là hy sinh mà là mong muốn thật lòng, bởi tuổi thơ của con chỉ đến một lần. Khi con trưởng thành, tôi trở về với điện ảnh, niềm đam mê mình luôn trân trọng. Mọi thứ, khi đến đúng lúc, đều là lựa chọn phù hợp", diễn viên nói.
Đỗ Thị Hải Yến bên chồng và ba con.
Sau Quán Kỳ Nam, hành trình nghệ thuật của Đỗ Thị Hải Yến tiếp tục mở rộng với vai Hoàng hậu họ Dương trong dự án Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh hay người phụ nữ nhiều bi kịch trong 1982.
Đỗ Thị Hải Yến lần đầu chạm ngõ điện ảnh từ năm 12 tuổi khi được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn chọn cho một dự án hợp tác Việt - Pháp. Đến thập niên 2000, cô liên tục gây ấn tượng trong các phim như Mùa hè chiều thẳng đứng, Người Mỹ trầm lặng, Chuyện của Pao, Chơi vơi hay Cánh đồng bất tận. Sau đổ vỡ hôn nhân với đạo diễn Quang Hải, cô kết hôn với doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012 và có ba con Christopher (10 tuổi), Callin (8 tuổi) và con gái Clarice (5 tuổi).