Trước khi làm phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Thanh Lèo có nhiều năm làm Trưởng ban Quản lý các công trình xây dựng TP Sóc Trăng rồi làm Bí thư phường 6, TP Sóc Trăng. Gần đây, nhiều người nhà thấy ông này có biểu hiện vay tiền của rất nhiều tổ chức, cá nhân.
![]() |
Một trong những quán cà phê của ông Tâm. Ảnh: N. D |
Trong số những người bạn vị "quan" này giao du có ông Trần Văn Tân, giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe loại 3 tỉnh Sóc Trăng. Ông này còn được biết đến là ông chủ của nhiều quán cà phê, ẩm thực quy mô lớn.
Tuy nhiên, tối 22/12, các cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng bất ngờ ập vào quán cà phê bi da máy lạnh Thy Tài 2 (trên đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng), bắt quả tang ông Lèo và Tân đang sát phạt nhau bằng môn cờ tướng với số tiền ăn thua hàng tỷ đồng. Một ngày sau đó, công an tỉnh cũng quyết định tạm giữ hình sự hai ông này để điều tra về hành vi "đánh bạc".
![]() |
Biệt thự của Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: N. D |
Điều tra ban đầu nhà chức trách xác định hai quan chức ngành giao thông vận tải này thường xuyên chơi cờ tướng ăn tiền khoảng một năm nay với tiền ăn thua tiền tỷ. Có lần hai vị này cược nhau mỗi ván 5 tỷ đồng nhưng ông Lèo luôn bị ông Tân đánh bại.
Ông Lèo khai với cơ quan điều tra rằng sau một thời gian dài đánh cờ tướng ăn tiền vị Phó Giám đốc này thua ông Tân lên đến 22 tỷ đồng nhưng chỉ trả được 5 tỷ. Nhiều lần đòi nợ nhưng ông Lèo hết đường xoay trở liền bị một tay “xã hội đen” đến nhà xiết nợ, dọa giết chết cả nhà nên cùng đường ông Lèo buộc phải làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra vào sáng 22/12.
Tối 22/12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán Thy Tài “đại chiến” một trận để mong được cơ hội gỡ nợ đồng thời điện báo với cơ quan điều tra. Sau vài chục phút sát phạt, hơn chục trinh sát ập vào bắt quả tang hai quan chức.
N. Duy