Quán cà phê mới mở trên đường Nguyễn Công Trứ, lấy cảm hứng từ làng cổ hanbok - một kiểu kiến trúc nhà truyền thống của Hàn Quốc - là điểm hẹn yêu thích của giới trẻ Huế vài tháng gần đây. Bước qua cánh cổng gỗ, du khách như 'dịch chuyển' đến làng cổ Bukchon, Seoul. Buổi chiều, đứng ngay cổng bạn còn có thể ngắm mặt trời lặn. Quán sử dụng nguyên liệu chủ yếu là gỗ kết hợp tường trắng, tông màu tự nhiên, cảm giác thoải mái. Mái nhà làm theo kiểu gạch ngói Giwa Hàn Quốc, có độ cong. Thay vì sử dụng giấy Hanji (giấy truyền thống Hàn Quốc) làm cửa sổ, quán dùng vách kính cho tầm nhìn thoáng. Chủ quán mất khoảng hai năm lên ý tưởng, tìm kiếm nguyên vật liệu mới hoàn thành quán cà phê theo đúng phong cách Hàn Quốc. Khu trong nhà mang không khí ấm áp nhờ bộ khung gỗ nâu và ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cửa trước mở ra con đường vắng xe cộ. Trước hiên là dãy bàn ngồi bệt thích hợp để thảnh thơi nhấm nháp ly trà lạnh vào mùa hè. Buổi trưa tuy hơi nắng nóng, lại là thời điểm lý tưởng để chụp ảnh bởi vắng khách. Tầm chiều tối quán khá đông đúc, khó chọn góc ảnh không dính người. Khoảng sân phía trước rộng rãi. Bàn dưới gốc cây mát mẻ được nhiều khách ưa chuộng, tuy nhiên hơi nhiều côn trùng vào buổi chiều, tối. Bên cạnh đó, quán dựng nhiều góc 'sống ảo' phù hợp giới trẻ. Trong đó, hai chiếc gương bắt kịp xu hướng chụp ảnh 'hot' của năm nay, thu hút nhiều bạn trẻ 'selfie'. Hay những dây hoa trông đơn giản, lại có thể cho những bức ảnh chân dung đẹp. Hai chiếc lều trắng trong một góc quán dành cho khách thích chụp ảnh theo 'concept' dã ngoại. Thức uống không nhiều lựa chọn, chủ yếu trà, cà phê và nước ép như trà táo đỏ, trà thanh yên, ngũ cốc Hàn, nước gạo ngọt, cóc ép... Giá cả 'nhỉnh' một chút so với mặt bằng chung các quán cà phê ở Huế. Ngoài ra, quán cho thuê hanbok (trang phục truyền thống Hàn Quốc) vừa với mọi độ tuổi, giá 30.000 đồng/bộ cho 30 phút, kèm đủ phụ kiện cài tóc, áo... Bài và ảnh: Vi Yến