Một nữ chở theo 3 nam trên một chiếc xe máy là điều mà bạn sẽ thường thấy nếu đi dạo trên đường H.V. hay P.C.T. vào tầm 7h tối trở đi. Từng đoàn gồm 3-5 xe đuổi theo nhau với những tiếng rít phanh và hò reo thách thức.
![]() |
Bốc đầu xe trên phố. (Ảnh: blog CườngOZ). |
“Mình thường xuyên đi học thêm trên đoạn đường này, cứ nghe tiếng xe gầm phía sau là lập tức tấp lên lề ngay, miết rồi thành quen”, Tuấn Anh giải thích về thói quen “ưa lề” của mình. “Mình không hiểu họ nghĩ gì nữa. Cùng là nữ với nhau mà mình nhìn thấy còn khó chịu huống hồ gì là các bạn nam”, Quỳnh Anh bức xúc. “Họ muốn chứng tỏ mình là dân thành phố đó mà! Thành phố mà như thế này thì...”, Triều nói.
Có chứng kiến mới thấy, những girl này lạng lách không thua gì người khác phái. “Thử tưởng tượng xem, giữa hai chiếc xe đạp đang song song trên đường mà họ ngang nhiên chen vào giữa với tốc độ khủng khiếp. Nếu tụi mình không nhanh trí tản ra thì không biết xảy ra chuyện gì. Xong rồi, họ còn quay lại cười nữa chứ!”, Loan, học sinh lớp 11 thuật lại chuyến thoát nạn của mình.
Những cú thả dốc không phanh từ trên cầu xuống làm đứng tim biết bao người ngồi trong quán nước xung quanh. “Lúc trước mình có thói quen dạo trên cầu) vào những buổi tối cùng mấy đứa bạn. Nhưng bây giờ thì cạch luôn. Một phần vì đèn trên cầu tắt gần hết để tiết kiệm điện, một phần vì họ”, bạn Nhung lớp 11 cho biết.
Với những thành phần tham gia như trên thì tai nạn giao thông là điều không tránh khỏi. Khi xảy ra tai nạn, không chỉ chính họ bị thương mà còn cả những người khác nữa.
Chắc hẳn các teen Tam Kỳ còn nhớ trường hợp của T. một thời là hoa khôi của trường THCS L.T.T. cách đây hơn 2 năm. Chỉ vì phút qua đường bất cẩn mà T., lúc ấy đang đi học trên xe máy điện, đã đâm phải một phụ nữ trung niên. Hậu quả là T. không còn là T. hoa khôi như trước nữa và gia đình T. phải chăm sóc cho người phụ nữ ấy một thời gian dài vì bị chấn thương nặng, không hoạt động được.
(Theo Mực Tím)