Gần 2 tuần trước, Quách Tuấn Du được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Những ngày qua, nam ca sĩ cách ly và điều trị tại nhà riêng ở quận 5. Hôm 26/9, cảm nhận sức khoẻ hồi phục dần, Quách Tuấn Du thực hiện xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR. Kết quả anh âm tính với Covid-19. Nam ca sĩ rất mừng nhưng để đề phòng bị âm tính giả anh vẫn tuân thủ quy định về phòng chống Covid-19, tiếp tục cách ly, chưa ra khỏi phòng.
"Bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi đánh giá sức khoẻ tôi tốt dần từng ngày nhưng vẫn cần theo dõi nồng độ oxy trong máu, nghỉ ngơi, tập thể dục, bổ sung vitamin C đều đặn. Hết 28 ngày cách ly tôi sẽ test lại lần nữa. Nếu kết quả vẫn là âm tính thì tôi có thể ra khỏi phòng, đi lại trong nhà. Hai người bạn ở chung nhà với tôi đã chích đủ 2 mũi vaccine nên cũng đỡ lo", Quách Tuấn Du chia sẻ.

Quách Tuấn Du chia sẻ ảnh chụp ngày 28/9, sau khi có kết quả âm tính với Covid-19.
Nam ca sĩ cho biết, 3 ngày đầu khi mới phát hiện nhiễm Covid-19 với anh là trải nghiệm tồi tệ. "Tôi rất lo lắng, sợ hãi, nhất là khi biết tình hình của chị Phi Nhung ngày càng nặng. Anh quản lý cũ của tôi hiện ở Mỹ là anh họ của Phi Nhung nên chúng tôi thường xuyên liên lạc, trao đổi tình hình. Ba ngày đầu tôi sốt cao, khó thở, phải nằm sấp, mất vị giác, ăn uống không được nhưng tôi tự nhủ mình sẽ quyết tâm chiến thắng căn bệnh này. Tôi sợ mình trở nặng phải nhập viện thì tình hình còn tệ hơn nên cố gắng tập thở mỗi ngày, uống nước ấm, bổ sung vitamin, xông người bằng chanh, sả, gừng... Khi tôi thở được, cơn sốt cũng dần dịu đi và tôi bắt đầu ngủ được, ăn thấy ngon miệng lại. Những ngày đó ở trong phòng một mình tôi rất sợ tình huống mình không thở được rồi 'đi' luôn nên dặn người nhà thỉnh thoảng phải kiểm tra, trông chừng. Từ khi biết mình mắc Covid-19 tôi không dám trò chuyện nhiều với ai và cũng hạn chế đọc báo để giữ tinh thần. Khi test có kết quả âm tính, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua nghe tin chị Phi Nhung mất tại bệnh viện, tôi sốc vô cùng", Quách Tuấn Du nói.
Nam ca sĩ tiết lộ, ngay lúc vừa phát hiện mắc Covid-19, anh đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đề phòng tình huống xấu nhất. Quách Tuấn Du hiện có nhà và một số tài sản tại TP HCM nên anh sợ chẳng may mình ra đi đột ngột người thân sẽ không biết xử lý thế nào. Quách Tuấn Du vẫn độc thân. Anh còn mẹ và một em trai. Nam ca sĩ kể, trong những ngày sốt cao, thở không ra hơi anh vẫn cố bấm điện thoại, mở khoá sẵn và để lại lời nhắn dặn dò người nhà. "Tôi dặn gia đình lỡ tôi có trở nặng, hôn mê thì cũng ráng cứu tôi, có bán nhà cũng phải cứu tôi. Bởi tôi sợ lúc ấy không ai dám quyết định điều gì. Những ngày đầu mới mắc Covid-19 tôi vẫn giấu mẹ, sợ mẹ biết lại lo rồi đổ bệnh. Thế nên tôi dặn mọi người lỡ tôi có gì không may thì em trai sẽ là người quyết định mọi việc cho tôi. Người ta cứ bảo không nên nói gở nhưng tôi phải tranh thủ khi còn tỉnh táo để chuẩn bị sẵn như vậy. May mắn là tôi đã vượt qua", Quách Tuấn Du kể.

Quách Tuấn Du chụp ảnh cùng ca sĩ Phi Nhung và Quang Lê (mũ đỏ) vài năm trước.
Nam ca sĩ tâm sự, anh còn đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, muốn được hát, được thấy ánh đèn sân khấu, nghe tiếng vỗ tay của khán giả nên ý chí sống rất mãnh liệt. Những ngày qua nam ca sĩ cố gắng vận động, tập thể dục nhẹ nhàng, kể cả khi người mỏi mệt rã rời. Anh muốn nỗ lực tới cùng để không phải hối hận bất cứ điều gì. Quách Tuấn Du biết ơn các y bác sĩ, hàng xóm, bảo vệ chung cư và những người bạn, khán giả đã động viên tinh thần, hỗ trợ anh mọi thứ cần thiết trong những ngày điều trị Covid-19.
Nam ca sĩ dặn dò mọi người nếu chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm mũi 1 chưa có kháng thể đủ thì nên hết sức cẩn thận để bảo vệ bản thân trước đại dịch. "Chị Phi Nhung không may mắc Covid-19 khi chưa tiêm mũi vaccine nào nên bệnh trở nặng, không qua khỏi được. Hồi đầu tháng 8 tôi từng vào khu cách ly hát cổ vũ mọi người chiến đấu chống Covid-19 mà quên mất mình mới tiêm vaccine được 7 ngày thôi. Thời điểm đó mà tôi mắc Covid-19 sẽ rất nguy hiểm. May mắn đến sau khi tiêm vaccine được hơn 1 tháng tôi mới nhiễm bệnh, đã có kháng thể nên hồi phục nhanh", Quách Tuấn Du chia sẻ.