Quách Tuấn Du kể, mẹ anh là người miền Tây, còn bố quê ở ngoài Bắc. Bố mẹ anh cưới nhau sau khi đất nước thống nhất và sinh được 5 người con. Năm mẹ anh 36 tuổi, bố đột ngột qua đời. Một mình mẹ anh oằn trên vai gánh nặng cơm áo lo cho đàn con nheo nhóc, đứa lớn nhất 14 tuổi, còn đứa nhỏ nhất chỉ mới biết đi. Áp lực kinh tế ngày càng lớn, mẹ anh buôn gánh bán bưng nay đây mai đó để kiếm tiền nuôi con.
Khi bố của Quách Tuấn Du mất được khoảng một năm, có người đàn ông thương cho hoàn cảnh mấy mẹ con nên muốn tiến đến với mẹ anh. Thế nhưng, 5 anh chị em Quách Tuấn Du nhất định không chịu cho mẹ tái hôn. Thấy các con khóc òa, mẹ anh quyết định ở vậy, làm "thân cò" một mình lặn lội sáng nắng chiều mưa kiếm tiền. Khi trưởng thành và sống xa gia đình, Quách Tuấn Du mới thấm thía tình thương bao la của mẹ. Anh luôn cảm thấy hối hận, bởi nếu trước kia không ích kỷ thì giờ đây mẹ không phải sống tuổi già cô quạnh.

Quách Tuấn Du và mẹ.
"Đối với tôi, không có người phụ nữ nào thay thế được mẹ. Vì vậy, tôi thực hiện MV Cảm ơn mẹ dành tặng riêng cho đấng sinh thành của mình, cũng là lời nhắc nhở tôi phải cố gắng hơn nữa để bù đắp cho bà", nam ca sĩ tâm sự.
Cảm ơn mẹ còn có tên khác là Mẹ tôi, do nhạc sĩ Lê Huy sáng tác, xoay quanh những tình cảm của người con dành cho mẹ. Khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, đứa con vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ thật bình yên bên mẹ. Câu chuyện trong MV được quay khá sát với nội dung của bài hát. Quách Tuấn Du thể hiện mộc mạc và đầy cảm xúc. MV cũng là món quà anh dành cho những người phụ nữ Việt Nam nhân 20/10.
Thưởng thức MV "Cảm ơn mẹ":
Hàn Quốc Việt