Chủ nhật, 8/12/2019, 08:45 (GMT+7)

Quách Thị Lan được anh trai bế khi nhận HC vàng SEA Games

Quách Thị Lan cùng các đồng đội xuất sắc giành tấm HC vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 30 ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Tại nội dung chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp tối 7/12, ban huấn luyện đội điền kinh Việt Nam gây bất ngờ khi xếp VĐV nữ Nguyễn Thị Hằng ở vị trí xuất phát trong khi các đội còn lại đều chọn VĐV nam. Kết quả sau lượt đầu tiên, Nguyễn Thị Hằng về đích chậm nhất, bị các đối thủ bỏ cách khá xa.

Tuy nhiên, Trần Nhật Hoàng sau đó dễ dàng áp đảo các VĐV nữ của đối thủ để giúp Việt Nam lật ngược tình thế, vượt lên dẫn đầu.

Trở lại sau chấn thương, Quách Thị Lan có màn tăng tốc ngoạn mục giúp Việt Nam tạo cách biệt an toàn...

...trước khi trao gậy cho Trần Đình Sơn thực hiện cú nước rút.

Chung cuộc, Đình Sơn cán đích đầu tiên sau 3 phút 19,50 giây, nhanh hơn đội về nhì Thái Lan gần 7 giây (3 phút 26,09 giây).

Quách Thị Lan và đồng đội ôm nhau ăn mừng chiến thắng.

Đây là chiếc HC vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam sau hai ngày thi đấu tại SEA Games 30.

Đội tiếp sức hỗn hợp Việt Nam giơ cao quốc kỳ khi nhận HC vàng.

Quách Thị Lan được anh trai ruột Quách Công Lịch bế từ bục trao giải xuống sau khi nhận huy chương.

Ở SEA Games năm nay, cả Quách Thị Lan và Quách Công Lịch đều là những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam ở các nội dung đơn.

Quách Thị Lan đưa huy chương và linh vật SEA Games cho anh trai cất giữ trước khi về nghỉ. Ngày 8/12, điền kinh tiếp tục diễn ra nhiều nội dung hứa hẹn mang về thêm cho đoàn thể thao Việt Nam những tấm HC vàng.

Minh Khang (từ Philippines)

Đánh giá phiên bản mới