Lên sóng cách đây 20 năm, Đôi đũa lệch đạt tỷ suất người xem trung bình 38 điểm và có mức rating cao nhất chạm mốc 46 (theo On.cc). Điều này đồng nghĩa có 2,6 triệu trong số 6,7 triệu người Hong Kong theo dõi tác phẩm. Phim dẫn đầu rating năm 2003 và xếp thứ hai rating trong lịch nhà đài, sau phim Người nơi biên giới (42 điểm).
Vượt khỏi biên giới Hong Kong, bộ phim được yêu thích ở nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Hình tượng nam chính A Vượng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong thời gian dài. Nhờ vai diễn này, Quách Tấn An giành ngôi thị đế (Nam diễn viên chính xuất sắc) tại giải thưởng TVB năm ấy. Thành công này tạo động lực cho TVB thực hiện phần 2 vào năm 2005, với hình tượng nhân vật tương tự nhưng bối cảnh ở thế kỷ 21.
Đôi đũa lệch diễn ra vào cuối thời nhà Thanh. Vì một tai nạn, trí óc của Đinh Thường Vượng chỉ như trẻ con lên 8 tuổi. Nhưng với đức tính thiện lương, tốt bụng, anh chinh phục cảm tình của những người xung quanh. Sau này, A Vượng còn tìm lại được bố ruột và nên duyên với hồng nhan tri kỷ Thể Phụng (Tuyên Huyên).

Quách Tấn An - Tuyên Huyên hóa thân cặp chồng khù khờ vợ thông minh trong 'Đôi đũa lệch'. Ảnh: HK01
Chàng Vượng ngốc hóa người chồng quốc dân
Khi phim ra mắt, nam chính Thường Vượng trở thành một hiện tượng trên màn ảnh ở Hong Kong. Nhiều cô gái tuyên bố: "Tôi thà tìm một người chồng ngốc nghếch, đơn giản và yêu vợ còn hơn cưới chồng thông minh với nhiều mưu mô".
Đảm nhận vai này, Quách Tấn An cho rằng nếu muốn có một mối quan hệ ổn thỏa, tốt nhất các cô gái hãy tìm một người có đầu óc đơn giản, tận tâm và đối xử với vợ hoặc người yêu hết lòng. Câu nói "Nam không tồi, nữ không yêu" với anh là kiểu tình yêu đau khổ. Trong phim, A Vượng rất rõ ràng về những cô gái xung quanh mình, tách bạch ai là "chị xinh đẹp", ai là "vợ bé nhỏ".
Thành công của Đôi đũa lệch đến từ kịch bản đơn giản, nhuốm màu cổ tích nhưng giàu tính nhân văn. Phim tôn vinh tình thân, lòng tử tế, gửi gắm thông điệp "ở hiền gặp lành, ác giả ác báo". Quan trọng nhất là phim có nhiều cảnh quay hài hước, đến từ sự ngốc nghếch nhưng đáng yêu của nam chính.
Trong hoạt động quảng bá phim cách đây 20 năm, Quách Tấn An cho biết anh bất ngờ khi phim thắng lớn. Nam diễn viên cho rằng kỳ tích xảy ra vì nam chính A Vượng có một trái tim trong sáng, bản tính siêng năng và không sợ cực khổ. "Kỳ thực A Vương không ngốc. Ai thực sự tốt với mình, anh đều biết. A Vượng là bậc 'đại trí nhược ngu' (ý nói sự khiêm tốn là một loại trí tuệ cao thượng)", anh giải thích. Với anh, đây là trải nghiệm đặc biệt nhất trong sự nghiệp.
Nữ chính Tuyên Huyên chia sẻ cảm xúc về phim: "Tôi rất vui vì Đôi đũa lệch được nhiều người đón nhận. Bộ phim này sẽ khiến các bạn cảm thấy ấm áp. Tác phẩm thích hợp để chậm rãi thưởng thức với các thành viên trong gia đình".

Quách Tấn An ghi dấu với kiểu đầu nấm, giọng điệu con nít. Ảnh: HK01
Quách Tấn An chăm chút cho hình ảnh, điệu bộ của Vượng ngốc
Trang Sohu cho hay trước khi bước vào bộ phim, tài tử tăng khoảng 9 kg, cắt tóc nấm để có được diện mạo phù hợp nhân vật. Giữ mái tóc ấy trong mấy tháng quay phim, đôi lúc anh hơi ngại khi cùng bà xã - diễn viên Âu Thanh Di ra phố, đến nhà hàng. Trái lại, vợ không ngừng động viên anh, khen hình tượng của anh dễ thương.
Xem phim, nhiều khán giả khó quên vẻ mặt ngờ nghệch, cặp môi trề, giọng điệu con nít và điệu bộ vụng về của chàng Vượng. Quách Tấn An đã hồi tưởng thời thơ ấu của mình và quan sát hành vi của các em nhỏ xung quanh để có chất liệu diễn xuất.
Nam diễn viên còn đưa cách nói chuyện lúc nhỏ của mình vào nhân vật. Anh cho biết từng không giỏi giao tiếp, thường xuyên nói ngọng và luôn bị bố mắng. Đến khi 13 tuổi, anh mới bỏ được thói quen này.
Cảnh động phòng ấn tượng
Đối thoại với Sohu, Quách Tấn An nói anh nhớ mãi cảnh phim A Vượng động phòng với Thể Phụng. Miễn cưỡng thành thân dù không có tình yêu, Thể Phụng bày trò đi cà kheo, nói dối A Vượng đó là nghi thức động phòng. Mê tít trò chơi này, Vượng gặp ai cũng khoe "thích động phòng", gây nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.
Tuyên Huyên thường xuyên trượt tuyết nên cô có khả năng giữ thăng bằng tốt. Trong khi đó, Quách Tấn An thể hiện khả năng đi cà kheo khá ngẫu hứng. Cảnh phim quay suốt đêm khiến nam diễn viên kiệt sức vì phải thức đến 5-6h sáng. Dù vậy, anh cảm thấy tâm sức bỏ ra xứng đáng với hiệu quả của cảnh quay.
Phim có nhiều câu thoại kinh điển, nhưng đáng nhớ nhất là lời Thường Vượng bộc bạch tình cảm với "vợ bé nhỏ": "Thích một người, dù buồn vui thế nào, bạn cũng sẽ thích người ấy. Giống như vợ tôi, cô ấy mắng tôi, cô ấy không thích tôi, cô ấy bỏ tôi, nhưng tôi sẽ luôn thích cô ấy". Dù có tâm hồn trẻ con, A Vượng suy nghĩ sâu sắc về tình cảm, trân trọng mọi mối quan hệ trong đời sống. Đoạn thoại gợi nhiều giá trị về tình nghĩa vợ chồng.
Đôi đũa lệch đánh dấu lần thứ hai Quách Tấn An và Tuyên Huyên hợp tác. Nhờ phim Người hùng đảo Bình Châu trước đó, họ đã hiểu nhau và diễn ăn ý. Nam diễn viên cảm ơn "vợ màn ảnh" nâng đỡ cảm xúc cho anh và hay đãi anh ăn kem trên phim trường.

Chàng Vượng khù khờ nhưng thật thà, tốt tính. Ảnh: HK01
Quách Tấn An: 'Tôi giống A Vượng'
Nam diễn viên cảm nhận bản thân có suy nghĩ đơn giản, tốt bụng, không làm những việc tổn thương người khác, khá giống nhân vật nổi tiếng của anh. Anh cũng luôn cố gắng bảo vệ gia đình, bạn bè của mình. Quan điểm của anh là người thông minh không nhất thiết phải lợi dụng người khác và người đơn giản không nhất thiết phải chịu thiệt thòi, sự ngây thơ thẳng thắn về lâu về dài sẽ được đền đáp.
Anh cho biết A Vượng làm anh cảm động vì dù mang những khiếm khuyết, Vượng cũng làm mọi thứ có thể cho "vợ bé nhỏ". "Khán giả cảm nhận được A Vượng rất chân thành. Bất kỳ ai cũng có thể dâng hiến rất nhiều khi thích một người", Quách Tấn An cho biết thêm.
Nhạc phim 'Đôi đũa lệch'
Nga Cao (Theo On.cc, Sohu, KK News)