Với mong muốn tạo được dấu ấn trong sự nghiệp cũng như đem đến một sự mới mẻ cho khán giả, Liêu Anh Tuấn đã đầu tư vào album số tiền có thể mua được một căn hộ (hơn 550 triệu đồng). Lý giải vì sao dám chịu chơi như thế trong khi việc thu lợi nhuận từ bán đĩa là một điều không tưởng? Liêu cho biết, anh làm tất cả mọi thứ chỉ vì tâm huyết với nghề và tình yêu mà anh dành cho âm nhạc thì quá lớn. Bởi thế, để có được một sản phẩm khá hoành tráng như thế này, Liêu đã dồn toàn bộ sức lực và tiền bạc từ việc kinh doanh shop thời trang trong gần ba năm qua của mình.
![]() |
Liêu dám đầu tư một số tiền đủ mua căn hộ để thực hiện album vol 2. |
Album lần này là cú "bắt tay" lần đầu tiên giữa Liêu với hai nhà sản xuất hàng đầu hiện nay là Đức Trí, Dương Khắc Linh và ê kíp làm việc chuyên nghiệp của công ty Music Faces. Vì thế phần âm nhạc của album Mặt nạ được biên tập khá xuyên suốt với 10 ca khúc đều đồng nhất một màu, đó là thể loại R&B - hip hop sở trường của Liêu Anh Tuấn.
Tặng kèm theo CD là một DVD cùng một tập sách ảnh thời trang. Trong đó hai clip được thực hiện kỹ lưỡng bởi ê kíp chuyên nghiệp đến từ nước ngoài: đạo diễn Việt kiều Nguyễn Nghiêm Đặng Tuấn, quay phim Sven Lippold và Propeller Group. Đặc biệt, trong đó, clip Đã có lúc với hình tượng khai thác là một chú hề, đã gây được ấn tượng tốt với người xem. Liêu cho rằng, chú hề cũng như là hình ảnh của chính anh trong cuộc sống, luôn phải mang trên mình một chiếc mặt nạ để cố mua vui cho thiên hạ, đổi lại, anh chỉ toàn nhận những sự chê bai, khinh thường… Nhưng chú hề không bao giờ nản lòng, quỵ ngã mà luôn lấy đó làm động lực để cố gắng. Còn cuốn catalogue thời trang là những khai thác tối đa về hình ảnh cũng như update những bộ trang phục rất mới và kỳ quái của anh, ngoài ra trong đó còn có hình của các vũ công đã gắn bó với anh trong việc thực hiện các clip.
![]() |
Liêu đã tự mình qua Trung Quốc để vận chuyển vỏ đĩa về. |
Thêm một điều đặc biệt của sản phẩm Mặt nạ, đó là vỏ hộp được thiết kế 3D lạ mắt, không đụng hàng, và tất nhiên là không có ở Việt Nam. Vì thế, Liêu đã phải tự mình chu du tận Trung Quốc để kiếm. Anh cho biết đã khuân về Việt Nam hơn 480 kg vỏ đĩa, chỉ tính sơ sơ tiền vận chuyển cũng đã hơn 20 triệu.
Q.N.