Cho dù khoa học kỹ thuật đã đưa ra thị trường những sản phẩm tiện dụng nhất, các hãng thời trang liên tục thay đổi phong cách, thì trẻ con vẫn viết về đồ chơi trong thư gởi ông già Noel, phụ nữ vẫn chờ đợi một món nữ trang còn những người thuộc thế hệ "xưa cũ" thì kiểu gì cũng nhận được một chiếc áo len kèm thêm một cái khăn choàng cổ.
Điều thú vị là búp bê Barbie, vốn không có gì mới từ xưa tới giờ, vẫn nằm đầu danh sách quà tặng cho bé gái. Còn với bé trai, cũng không có gì qua mặt được món đồ chơi có từ năm 1962: những mảnh nhựa màu để lắp ráp mang tên Lego.
(Theo Tuổi Trẻ)