Có lẽ đó là cái mà người ta gọi là thực tế, cho đến tận ngày em nói lời chia tay anh mới hiểu ra chân lý đó.nhưng không phải vì anh hiểu ra mà anh hận hay oán hờn em. Lúc đó anh càng thấy mình là 1 người ngốc nghếch khi mà anh không rõ tại sao em lại chia tay anh đột ngột như vậy. Nhưng rồi thì bây giờ anh cũng hiểu ra rằng đó là tại anh chứ không phải tại cả đôi bên như mọi người hay nói.anh hiểu ra để bây giờ chúng ta còn có thể làm bạn, còn có thể gặp nhau và còn có thể nói với nhau những câu nói tốt đẹp cho nhau, còn có thể làm bạn. Tất cả với anh bây giờ cũng đã đi vào quá khứ, chúng ta nên nhìn vào hiện tại như em nói phải không? Anh và em bây giờ cũng đã có thể xác định 1 phần nào đó về công việc của mình rồi.cho dù có chuyện gì đi nữa thì anh vẫn muốn nói với em rằng chưa bao giờ anh hết yêu em ngay cả khi anh nói ra những lời nói này.nhưng ai cũng cần phải có 1 điểm dừng đúng mức để còn có thể hiểu và thông cảm cho nhau vì vậy anh với em sẽ là 2 người bạn tốt, thật tốt nhé. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Tạm biệt người yêu và đón chào người bạn. dutrung
ngố_rừng