![]() |
Becks đá hỏng quả penalty. |
"Chúng tôi đang chờ đợi ngày được nhìn thấy món hàng quý giá đó. Công ty cũng dự định sẽ thuê một sân vận động ở Anh để tạo cơ hội cho mọi người được chạm vào quả bóng. Đó sẽ là một sự kiện mang mục đích nhân đạo", người phát ngôn của Golden Palace nói.
VnExpress cho biết, Pablo Carral, chủ nhân cũ của quả bóng này, là một cổ động viên cuồng nhiệt của bóng rổ đến từ La Coruna, miền bắc Tây Ban Nha. Với số tiền thu được, cậu dự định dành để mua một chiếc ôtô mới và thực hiện một chuyến du lịch tới New Zealand.
![]() |
Nỗi thất vọng của Becks đã mang lại cho Pablo tới 28.000 euro. |
Cuối cùng, sau hơn 10 ngày làm "náo loạn" thị trường đấu giá trên mạng, cuộc mua bán thú vị đã kết thúc ngày hôm qua. Không biết việc quả bóng "bắn chim" được mua với giá cắt cổ như vậy liệu có làm "khổ chủ" Becks thấy vui mừng?