![]() |
Mourinho: đưa CLB cũ đến chức vô địch nhưng vẫn bị doạ giết. |
Mới đây nhà cầm quân của Chelsea đã kể lại chi tiết vụ một nhóm xã hội đen Bồ Đào Nha đe doạ tính mạng ông trước trận chung kết Cup C1 mùa trước. Sự kiện này đã biến đêm đăng quang của Mourinho trên đấu trường châu lục thành một cơn ác mộng và cũng là lý do chính khiến HLV này không tham dự bữa tiệc ăn mừng của đội bóng, việc khiến các fan của Porto hết sức giận dữ.
Trước trận chung kết tại Gelsenkirchen, Đức, Mourinho nhận được điện thoại của một nhóm xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn ở Porto.
"Hắn nói: Mày coi như chết rồi. Mày chẳng còn cơ hội nào đâu! Đừng nghĩ mình là kẻ giỏi nhất! Khi trở về Porto sau trận chung kết thì số phận của gia đình mày sẽ được định đoạt.
- Ông điên rồi! Tôi không hiểu ông đang nói gì, tôi đáp lại và dập máy"
Vậy là sau chiến thắng lịch sử 3-0 trước Monaco, Mourinho thậm chí không hề mỉm cười. Nhận Cup cùng đội bóng xong, ông ngay lập tức lên máy bay về thẳng Porto.
"Có 2 chiếc xe buýt giống hệt nhau đón tôi tại sân bay và đi về 2 hướng. Đến nhà, tôi mới bắt đầu theo dõi lễ ăn mừng của các học trò qua truyền hình. Tôi rất tiếc khi không thể tham dự vào bữa tiệc ăn mừng chiếc Cup danh giá nhất châu Âu, thành quả mà có phần đóng góp của chính mình, thế nhưng tôi phải lo cho sự an toàn của gia đình. Vì vậy có rất nhiều fan của Porto đã hiểu lầm", HLV của Chelsea kể lại.
Theo cảnh sát Bồ Đào Nha, lời đe doạ của nhóm xã hội đen đối với Mourinho bắt nguồn từ việc HLV này quyết định chuyển sang dẫn dắt Chelsea thay vì ở lại với CLB cũ.
K.L.