Đơn giản nhưng dễ thương, Sho Okamoto, ca sĩ chính kiêm trưởng nhóm rock đến từ Nhật Bản đã khiến cả hội trường "nổ tung" từ những phút đầu khi xuất hiện trong bộ trang phục và kiểu tóc lãng tử cùng câu "Xin chào!", "Xin chào các bạn!" được phát âm rất tròn vành rõ chữ. Với giai điệu sôi động của một loạt ca khúc tiếng Nhật như Aoi Tengoku (Blue Heaven), Ai no Theme, Mr. Fantasista... và những màn nhảy múa, lắc lư cực phóng khoáng trên sân khấu, Sho Okamoto từ từ "lôi kéo" các fan hòa cùng âm nhạc theo mình.
Sho Okamoto, chàng trưởng nhóm điển trai "quậy" hết mình trên sân khấu. |
Sho chia sẻ đây là lần thứ ba anh cùng các thành viên tới Hà Nội, và điều thú vị là lần này anh được ngắm mưa Hà Nội, một trải nghiệm thú vị và khác hẳn những lần biểu diễn trước khi thủ đô tràn ngập nắng vàng. Trước sự hưởng ứng của những người hâm mộ gọi to tên mình dưới khán đài, ban nhạc đến từ Nhật Bản càng hát càng "say". Bất chấp rào cản ngôn ngữ, nhóm rock trẻ tuổi xứ hoa anh đào đã "truyền lửa" trong suốt các tiết mục của họ. Thậm chí Sho Okamoto chạy khắp sân khấu và mời tất cả khán giả bên dưới cùng dậm chân, vỗ tay, "gào thét" ở những đoạn cao trào. Thi thoảng anh "khoe" vài động tác "uốn éo quái chiêu" khi thể hiện Stomp Feet Stomp, Yokubo wo Sakebe! (Shout Your Desire!) và Waratte Waratte (Smile Smile) hầu hết được viết bằng tiếng Nhật.
Nhóm Okamoto's kết thúc phần trình diễn của họ với màn "dụ dỗ" Phương Vy lên sân khấu. Ngay sau câu "mời gọi" Come on, Lady! của chàng trưởng nhóm điển trai, giải nhất Việt Nam Idol 2007 nhanh chóng xuất hiện với chiếc áo lông trắng muốt và cất giọng cùng Okamoto's ca khúc I Love Rock And Roll.
Phương Vy và Sho Okamoto kết hợp khá ăn ý khi song ca I love Rock & Roll. |
Ngay tiếp đó, Phương Vy lại đưa người hâm mộ hòa mình vào giai điệu sôi động của ca khúc mới "Đừng bối rối". Tất cả nội lực và nhiệt huyết được Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2007 dồn hết vào ca khúc khiến khán giả cũng trở nên sôi sục theo. Kế đến, giọng ca Việt duy nhất của đêm diễn trút bỏ áo khoác lông để lộ chiếc váy sequin xẻ ngực quyến rũ và "khoe" vũ đạo nóng bỏng cùng giai điệu "Giận anh vì sao anh không đến...". Ngoài ra, Phương Vy cũng thể hiện khả năng tiếng Anh "khá nuột" với ca khúc I'm Lavy cùng rapper Antoneus Maximus.
Trái với thổ lộ "run" khi đứng chung sân khấu với Monica và Okamoto trước đêm diễn, Phương Vy hát khá tự tin và cởi mở giao lưu cùng khán giả. |
Kết thúc màn biểu diễn của Phương Vy, cả hội trường đều nín thở chờ đợi. Hàng loạt màn hình lớn bắt đầu trình chiếu "quãng đường âm nhạc" của Monica trên nền những bài hát nổi tiếng của chị. "Nửa linh hồn" của The Boy Is Mine xuất hiện ngay sau đó bộ quần áo màu đỏ mận giản dị cùng trang sức màu đen đằm thắm và nữ tính.
Dường như muốn gợi lại cho khán giả nhớ về Monica một thời, ca sĩ người Mỹ đã hát lại một loạt ca khúc đình đám như Anything, Dont Take It Personal, B4U Walk, Angel, So Gone. Những người hâm mộ lâu năm lập tức nhận ra ngay hình ảnh cô nàng da màu tóc vàng cắt ngắn cá tính khi xưa, nhưng ở một "hình hài khác": một ca sĩ được làm mẹ. Nhiều khán giả cho rằng, "Monica hiện đại" đằm thắm hơn nhiều với mái tóc xoăn đen nữ tính được cột lại nhẹ nhàng, lối ăn mặc giản đơn và phong cách trình diễn đầy nữ tính.
Dành tặng người hâm mộ những bài hát quen thuộc như Should've You Known Better, Love All Over Me, First Night, kỹ thuật hát của Monica được cải thiện hơn nhiều so với trước đây. Với chất giọng dày, ấm, lẽ ra ca sĩ The Boy Is Mine đã có thể khiến khán giả "phiêu bồng" với một loạt nhạc phẩm của chị nếu như chất lượng âm thanh trong buổi diễn tối ngày 7/9 tốt hơn.
Monica xuất hiện trên sân khấu trong trang phục vô cùng giản dị. Như chị từng chia sẻ với phóng viên Ngôi Sao, bí quyết chinh phục khán giả là ở cách hát "thành thực với cảm xúc". |
Monica từng chia sẻ, một trong những người mà chị hâm mộ nhất chính là diva Whitney Houston. Có lẽ vì còn nuối tiếc sự ra đi đột ngột của ca sĩ đa tài này mà Monica đã dành hẳn một phần biểu diễn của mình để hát lại những ca khúc I Give Good Love, I Have Nothing, Why I Love You So Much hay Dance With Somebody. Trong những lúc lắc lư theo tiếng nhạc sôi động hay đằm mình với những bài hát sâu lắng, ca sĩ The Boy Is Mine vẫn không quên "nhắc" người hâm mộ hãy gọi thật to "Whitney Houston" để diva quá cố "trên thiên đường" có thể cảm thấy nỗi tiếc thương của cả Monica lẫn khán giả Việt Nam.
Sở hữu giọng hát khỏe và truyền cảm nhưng ca sĩ người Mỹ cũng gặp phải một lỗi nhỏ trong khi trình bày các ca khúc của Whitney Houston. Việc phô diễn kỹ thuật có phần hơi "quá tay" của Monica, từ độ vang cho đến khả năng ngân dài, khiến cho một số khán giả bị "mệt" khi theo dõi nhưng nhìn chung, chị vẫn truyền tải được hết "lửa" từ những bài hát này.
Sau những phút lắng mình, các fan lại có thêm cơ hội để "nhún nhảy" theo giai điệu mê hoặc The Boy Is Mine mà Monica và Brandy cùng thể hiện cách đây 14 năm. Suy đoán được khán giả Việt sẽ "hoài niệm" về một thời đã xa nên Monica đã thể hiện It All Belongs To Me sau đó. Ca khúc này cũng được chị và Brandy song ca vào giữa tháng 2 năm nay. Đến đây, các fan trung thành mới cảm nhận được hết những thay đổi và trưởng thành trên con đường nghệ thuật của Monica.
Phương Vy tự tin quậy tung sân khấu bên Monica và nhóm Okamoto khi biểu diễn Man In The Mirror. |
Đúng như hứa hẹn, kết thúc chương trình, Monica, Phương Vy và Okamoto's đã cùng nhau "quậy tung" sân khấu với Man In The Mirror. Có thể nói, đây là sự kết hợp khá thú vị về phong cách biểu diễn bởi cả ba nhóm nghệ sĩ đều có sở trường riêng biệt. Không quá xuất sắc như các năm trước, thậm chí một số khán giả "trung thành" theo dõi sự kiện âm nhạc này suốt 4 năm liền tỏ ra thất vọng nhưng về cơ bản, đêm diễn H-Artistry tối 7/9 vẫn có thể coi là bữa "tiệc" âm nhạc thịnh soạn và là cơ hội để những người hâm mộ nhìn lại một chặng đường mà người nghệ sĩ yêu thích của mình từng bước qua.
Khán phòng trong trung tâm hội nghị quốc gia vào tối 7/9 năm nay không đông đúc như những đợt diễn trước đây. Tuy vậy, hầu hết những người tới tham dự chương trình vẫn giữ nguyên tâm trạng hồi hộp và tò mò về những bài hát họ được nghe.
Xem tiếp hình ảnh các nghệ sĩ "quậy" hết mình trong đêm diễn
Bài: Duy Phong
Ảnh: Hoàng Hà