Thanh Hà khóc nhiều, khuỵu xuống khi thu âm ca khúc 'Mẹ yêu' tưởng nhớ mẹ nuôi vừa qua đời
Êkíp của Thanh Hà kể vài ngày sau khi người mẹ nuôi thường được Thanh Hà gọi là má Lan qua đời ở Mỹ, nữ ca sĩ gắng gượng nén nỗi đau, đi thu âm ca khúc Mẹ yêu, xem như món quà tiễn biệt mẹ.
"Vừa lo tổ chức lễ tang với rất nhiều việc và vẫn trong tâm trạng đầy đau khổ nhưng Hà vẫn quyết định đi thu âm, đó là điều không dễ dàng. Tôi đã chứng kiến em buồn bã, khóc suốt nhiều ngày. Sự ra đi của má Lan là mất mát lớn với Hà. Biến cố ấy để lại vết hằn sâu trong tâm trí em. Tuy không phải người sinh ra Hà, má Lan là người mẹ đã dưỡng dục, chăm sóc Hà suốt nhiều năm. Tôi nhận đấy thấy đây là thời điểm thích hợp nhất trong cảm xúc của Hà để thu âm ca khúc Mẹ yêu. Tôi nghĩ bài hát sẽ cho Hà sự đồng cảm, phù hợp tâm trạng, cảm xúc hiện tại của em", Phương Uyên nói.

Thanh Hà khóc trong phòng thu.
Êkíp của ca sĩ tiết lộ Thanh Hà đã tới phòng thu với đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt thẫn thờ, hốc hác vì khóc nhiều, khiến tất cả mọi người đều xót xa. Quá trình thu âm, ca sĩ liên tục khóc, có lúc khuỵu xuống trong nước mắt. "Hà cứ lặp đi lặp lại câu: 'Làm lại, em xin lỗi. Cho em làm lại lần nữa...'. Đôi chân cô ấy run rẩy, gần như không thể đứng vững, khiến êkíp buộc phải dừng lại nhiều lần, đợi Hà bớt xúc động mới tiếp tục công việc được", Phương Uyên nhớ lại.
Theo nhạc sĩ, Thanh Hà đã nuối tiếc, hụt hẫng và đau đớn khi không thể ở bên người mẹ nuôi mà ca sĩ yêu thương, xem như mẹ ruột, khi bà lâm chung. "Dồn nén nhiều cảm xúc trong đáy lòng nên giọng hát của Thanh Hà như nứt vỡ, rơi lệ trên từng câu chữ, giai điệu của bài Mẹ yêu. Cả phòng thu khi đó chìm trong bầu không khí đau buồn, thương cảm", êkíp của Thành Hà kể.

Phương Uyên (trái) và Thanh Hà trong buổi thu âm ca khúc 'Mẹ yêu'.
Thanh Hà nói Mẹ yêu là bài hát khiến cô khóc nhiều nhất từ trước đến nay. Ca sĩ cảm nhận ca khúc không chỉ là lời đưa tiễn người mẹ quá cố mà còn giúp gửi gắm lòng biết ơn, tình yêu thương sâu sắc cô dành cho má Lan.
"Hơn 50 năm có mẹ bên cạnh, tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc hai mẹ con được sum vầy và sẵn sàng làm mọi điều để mẹ được vui. Ca khúc Mẹ yêu nhắc nhở tình cảm vô bờ bến mẹ dành cho tôi và là điểm tựa để tôi mạnh mẽ tiếp tục sống, theo đuổi đam mê âm nhạc. Tôi sẽ luôn trân trọng, ghi nhớ những ký ức đẹp về mẹ. Tôi tiếc vì chưa báo đáp hết công ơn dưỡng dục to lớn của mẹ", Thanh Hà nói.
Theo ca sĩ, ngày cô nhận tin mẹ nuôi qua đời cũng là Ngày của mẹ. Khi đó, Thanh Hà đang ở Việt Nam. Bất ngờ nhận cuộc điện thoại đột ngột báo tin má Lan - người mẹ dành phần lớn cuộc đời mình che chở, yêu thương Thanh Hà như con ruột, qua đời ở Mỹ, Thanh Hà bàng hoàng, chìm trong đau đớn. Ca sĩ cho biết lúc ấy, cô đã gác tất cả công việc còn dang dở ở Việt Nam ở bay về Mỹ ngay, tiễn đưa mẹ lần cuối.
"Trên chuyến bay kéo dài hơn 20 tiếng, Hà chìm trong im lặng. Nỗi đau quá lớn, đè lên tâm trí khiến em không thể nói được gì", Phương Uyên kể.

Thanh Hà - Phương Uyên bên má Lan - mẹ nuôi của nữ ca sĩ, khi bà còn sống, năm 2023.
Thanh Hà nói dù biết mẹ nuôi đã lớn tuổi và có sự chuẩn bị tâm lý về sự ra đi của bà nhưng cô vẫn choáng váng, hụt hẫng và day dứt lúc nhận tin mẹ qua đời. Trước đó, Thanh Hà đã lên kế hoạch cùng Phương Uyên về Mỹ thăm mẹ, nhưng không kịp.
Thanh Hà sinh năm 1969, có mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Cô có nhiều bài hát được khán giả yêu thích như Tàn tro, Mong manh tình về, Sợ yêu...
Phương Uyên sinh năm 1970, cùng hai em gái Cẩm Tú và Ngọc Diệp lập nên nhóm Ba Con Mèo. Nhóm hoạt động sôi nổi và nhanh chóng được khán giả yêu mến trong những năm 1990-2000 với loạt hit: Sài Gòn cô tiên năm 2000, Mẹ yêu...Năm 2001, nhóm tan rã. Phương Uyên trở thành nhà sản xuất âm nhạc, những năm gần đây cô còn mở trường dạy nhạc. Phương Uyên tổ chức hôn lễ với Thanh Hà ở Mỹ, tháng 9/2022.