- Chị đã đầu tư trang phục thế nào cho bản thân và gia đình trong hai chuyến nghỉ dưỡng mới đây?
- Là con gái, ai mà không điệu, không điệu thì xấu gắng chịu. Với tôi cũng thế. Mỗi khi có dịp đi du lịch hay đến đâu đó, đau đầu nhất vẫn là khoản trang phục. Thông thường, tôi sẽ báo lịch trình cho stylist và êkíp để lên ý tưởng, định hướng trang phục cho chuyến đi. Trong kỳ nghỉ trên du thuyền qua Singapore - Malaysia và chuyến đi Bali vừa rồi, có những bộ tôi tự đặt may riêng, ngoài ra có những bộ được đặt hàng.
Để cả nhà có được phong cách ăn ý, tôi thường mua và chuẩn bị cho chồng cùng con gái những trang phục tiệp màu với nhau hoặc có cùng chất liệu.
- Đi du lịch cùng mẹ chồng nhưng chị vẫn thoải mái diện đồ sexy. Mẹ chồng chị nói sao về điều này?
- Nếu nói tôi nhận được lời khen từ mẹ, các bạn có tin không? Mẹ thích việc tôi yêu cơ thể mình, thích sự phóng khoáng, hiện đại trong cách tôi diện những bộ trang phục gợi cảm.
Mẹ chồng tôi rất tinh tế, thường góp ý và hay tìm mẫu trang phục để may cho tôi, hoặc chỉ tôi bộ nào đẹp để mua sắm. Muốn biết khi nào mẹ thích thì dễ lắm, đó là những lúc mẹ nhiệt tình chụp ảnh cho tôi. Ví dụ thấy đẹp mẹ sẽ chủ động nói: "Con ơi đẹp nè, mẹ chụp hình cho".
- Khi chị bị khán giả chê mặc hở quá đà, mẹ chồng chị có phản ứng gì?
- Giữa tôi và mẹ dường như rất đồng cảm trong suy nghĩ lẫn phong cách sống. Mẹ chồng tôi rất tâm lý và hiện đại. Mẹ phân biệt được đâu là đẹp hay xấu, đâu là phản cảm hay gợi cảm, đó là điều khiến tôi rất ngưỡng mộ mẹ. Dù ở độ tuổi ngũ tuần, mẹ rất tân tiến về suy nghĩ và phong cách, có lẽ đây là điều tôi cần học hỏi. Không phải ai cũng có thể suy nghĩ được vậy, kể cả nhiều người trẻ.
Khi có con trai và con dâu là người của công chúng, hoạt động nghệ thuật, mẹ cũng trải qua nhiều lời khen chê, ca tụng, gièm pha. Mẹ xem đó là điều thường tình, tất sẽ có người thương và kẻ ghét. Vậy nên khi tôi bị chê, mẹ cũng không có phản ứng gì. Là một gia đình, chúng tôi yêu thương, tôn trọng và bảo vệ nhau, để mỗi người đều có thể sống theo cá tính của bản thân, chứ không vì vài lời khen chê của khán giả mà tạo áp lực cho nhau.
- Còn ông xã Lý Bình nhận xét thế nào về phong cách của chị?
- Với anh Bình, chắc chắn mọi người cũng đoán được rồi. Phải cùng gout, cùng tần số với nhau thì mới sống bên nhau, xưng hai tiếng vợ chồng. Tôi mặc quyến rũ không chỉ để làm đẹp cho bản thân mà còn để chồng mình thích và tự hào về vợ. Anh ấy muốn tôi luôn mặc đẹp, tự tin về bản thân. Phụ nữ mà không yêu mình đắm say thì đừng đòi hỏi người khác phải yêu mình say đắm.
- Chị nghĩ sao về những ý kiến trên mạng cho rằng "đàn ông thật sự yêu vợ sẽ không để vợ phô diễn cơ thể như vậy"?
- Ba đồng một mớ đàn ông, ai cũng suy nghĩ như vậy thì thật thiển cận. Có thể nhiều ông chồng nghĩ thế bởi vợ họ không đủ tự tin và bản lĩnh để phô diễn nét đẹp cơ thể. Tôi thích người đàn ông thông minh, đầu óc hiện đại, và anh Bình là một điển hình.
- Hồi tháng 6, vợ chồng chị thực hiện loạt ảnh mặc nội y tạo dáng khêu gợi bên nhau và bị không ít khán giả nhận xét phản cảm. Chị nói gì về điều này?
- Loạt ảnh đó được ghi lại trong thời gian chúng tôi chụp hình cưới ở Phú Quốc. Tôi xem đó như một kỷ niệm đẹp của hai đứa nên muốn lưu lại trọn vẹn các khoảnh khắc. Tôi biết giữa gợi cảm và phản cảm có ranh giới rất mong manh. Một phần lý do khiến tôi tự tin đăng bộ ảnh ở chế độ công khai là bản thân thấy chúng khá đẹp và cảm xúc. Nếu như mọi người nhìn vào một tấm hình mà cứ soi xem hở chỗ nào, che chỗ nào, thì làm sao có thể thấy được trọn vẹn cảm xúc của bức ảnh. Ngoài ra, một phần lý do nữa chính là êkíp của tôi. Tôi tin các bạn ấy đủ sáng suốt và chuyên nghiệp để không tạo ra một bộ hình phản cảm.
- Là một nghệ sĩ, chị thường chi tiêu thế nào cho trang phục và phụ kiện hàng hiệu?
- Với nghệ sĩ nói chung, việc đầu tư để vẻ bề ngoài luôn chỉn chu và xinh đẹp là sự tôn trọng dành cho khán giả. Khoảng 4-5 năm trước, tôi chi rất nhiều tiền cho phần đó, có thể nói là "vô tội vạ". Có tháng tôi bỏ ra hàng tỷ đồng chỉ để mua giày và túi xách. Tuy nhiên gần đây, bản thân có "chi ly" hơn, cũng không hẳn tiết kiệm mà là mua sắm hợp lý, có kế hoạch hơn. Vì thời điểm này, với tôi, tiền phải sinh ra tiền, đầu tư vào các mục có thể sinh lời, như công việc kinh doanh chẳng hạn.
- Bên cạnh đầu tư cho bản thân, chị chăm chút vẻ ngoài cho con gái Mia ra sao?
- Mia là con gái nên tôi chú trọng chăm sóc ngoại hình cho con từ nhỏ. Làn da trắng hay đôi chân thẳng tắp đều là kết quả của sự chăm chút từ rất sớm. Khi con lớn hơn thì được mẹ và ba Bình sắm váy áo đều đặn. Ba Bình có thói quen shopping cho Mia nhiều hơn cho tôi nữa.
Với bản thân, tôi không quá quan trọng việc dùng hàng hiệu hay đồ bình dân. Và với Mia, tôi cũng tập thói quen đó từ khi con còn nhỏ. Miễn đồ nào đẹp và phù hợp thì mình mặc, quan trọng là cách diện trang phục, mix - match nhằm tạo nên tổng thể hài hòa và trông thật sành điệu.
- Bé Mia cảm nhận thế nào về hình ảnh của chị?
- Mia chưa đến độ tuổi có thể nhận thức được nhiều thứ. Tới thời điểm này thì trong lòng con bé, mẹ Trinh vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, chưa ai có thể soán ngôi. Và đó cũng là điều hạnh phúc nhất với tôi.
- Chị dự định tiếp tục duy trì phong cách sexy đến khi nào?
- Phong cách sexy không chỉ đơn giản là ăn mặc gợi cảm, mà còn nằm ở sự tự tin, niềm yêu thích mãnh liệt với cơ thể mình và lan tỏa điều đó tới mọi người. Phong cách này là kim chỉ nam trong lối sống của tôi. Khi xuân sắc thì tôi sexy như hiện tại, còn đến tứ tuần hoặc ngũ tuần, biết đâu tôi sẽ táo bạo hơn (cười).
Phương Trinh Jolie tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988 tại An Giang. Cô được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP HCM 2006. Năm 2011, người đẹp gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Miko Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Cô từng phát hành các MV như: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Bên cạnh ca hát, Phương Trinh Jolie còn lấn sân điện ảnh. Hiện thu nhập của cô chủ yếu đến từ công việc bán hàng online. |
Mi So thực hiện