Chủ nhật, 13/2/2022, 19:00 (GMT+7)

Phương Thanh, Lam Trường quên kịch bản khi diễn chung

TP HCMHát máu lửa, diễn tình tứ nhưng giữ chất hóm hỉnh, đôi tình nhân âm nhạc Phương Thanh - Lam Trường đốt cháy không khí đêm diễn chung hôm 12/2.

Phương Thanh - Lam Trường là hai chủ nhân của chương trình 'The Show Vietnam' diễn ra tối 12/2. Mang chủ đề 'Alo tình yêu', đêm nhạc của họ dành tặng khán giả trải nghiệm Valentine sớm, đồng thời gợi nhắc bầu trời thanh xuân của người hâm mộ và chính họ với những tình khúc nổi tiếng cách đây hơn 20 năm.

Mở màn chương trình với tiết mục mashup ba ca khúc 'Đừng qua lối đó', 'Người cùng cảnh ngộ' và 'Chia tay trong mưa', hai ca sĩ hóa thân thành cặp tình nhân giận hờn. Lam Trường diện cây denim đúng gout thời trang thịnh hành thập niên 1990, Phương Thanh hiếm hoi trở nên 'bánh bèo' với đầm hồng pastel.

Diễn tình tứ cả trong lời hát và những đoạn thoại đối đáp, hai ca sĩ say sưa tung hứng, thêm thắt nhiều nội dung và bất chợt quên kịch bản, phải cầu cứu MC. Sự cố đáng yêu này khiến khán giả bên dưới bật cười.

Lam Trường nói anh và Phương Thanh thích phiêu tự nhiên, không muốn bị đóng khung kịch bản. Phương Thanh cho biết đạo diễn sáng tạo nhiều mảng miếng mới lạ cho cô và Lam Trường. Do đó, cô phải 'học bài' trước giờ diễn.

Phương Thanh thổ lộ đã lâu rồi cô và Lam Trường mới diễn cùng ban nhạc. Bởi vậy khi 'The Show Vietnam' ngỏ lời mời, họ nhận lời ngay. Nữ ca sĩ chủ động hạ giá cát-xê tại show này cũng như nhiều chương trình khác bởi cô biết dịch bệnh khiến tình hình bán vé khó khăn. Sau đêm nhạc này, Phương Thanh và Lam Trường ấp ủ một liveshow chung vào năm 2023.

Đôi bạn thân nắm chặt tay trên sân khấu. Ngoài các bản nhạc đình đám một thời, họ hát bài của nhau và hòa giọng trong những hit của nhiều ca sĩ đàn em như 'Một ngày hay trăm năm' của Văn Mai Hương, 'Hơn cả yêu' của Đức Phúc... Đã quá ăn ý, hai giọng ca không mất nhiều thời gian tập luyện.

Phương Thanh chuẩn bị nhiều bộ đồ cho đêm diễn. Những chiếc váy bồng bềnh khiến cô dịu dàng hơn khi hát loạt tình ca nhưng vì không quen, cô đi lại hơi khó khăn. Cô nói: 'Lam Trường thắc mắc sao dạo này tôi con gái quá. Đó là bề ngoài thôi, bên trong tôi vẫn 'man' lắm'.

Diện chiếc áo rộng, màu nổi và hát 'Trống vắng', Phương Thanh trở lại bản ngã quen thuộc, đưa mic xa, hát máu lứa, lắc hông, hất tóc. Nhiều lần, cô hướng mic mời khán giả hát chung và đi xuống khán đài, đến gần mọi người. Chất giọng khỏe khoắn, phong thái đầy năng lượng ở tuổi ngoài 40 của Phương Thanh làm đêm diễn bùng nổ. Cả trăm fan đã hòa giọng với cô. Nhiều tiếng 'Chị ơi hay lắm' vang lên giữa khuôn viên Dinh Độc Lập.

Phương Thanh bật khóc giữa vòng tay người hâm mộ. Cover bài 'Muộn màng là từ lúc' của Mỹ Tâm, cô cho biết: 'Tôi từng mất giọng nhưng giờ tôi đã trở lại. Nếu yêu Phương Thanh, mọi người đừng quên Phương Thanh. Tôi xin mượn câu hát 'Nếu không thể quên thôi thì đừng quên' để nhắn gửi tâm sự đến các bạn'.

Sức khỏe không tốt khiến Lam Trường vài lần hụt hơi, lạc giọng. Nhưng anh giữ cảm xúc tốt trong cả đêm diễn, giao lưu gần gũi với khán giả.

Anh nhờ khán giả dùng khăn giấy thấm mồ hôi trên mặt.

Ca sĩ Hương Ly, Anh Tú và một số người bạn lên sân khấu hát cùng Phương Thanh, Lam Trường cuối đêm diễn.

Ca sĩ Anh Tú - Hương Ly đến buổi diễn từ sớm để gặp hai thần tượng. Trong buổi diễn, Hương Ly chạy lên lau mồ hôi cho Lam Trường, còn Anh Tú bế Phương Thanh xuống khán đài.

Người mẫu Rima Thanh Vy đến xem show.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới