Cả ngày này cô bận rộn quay những cảnh cuối cho Hương vị tình thân. Các thành viên trong êkíp khiến cô bất ngờ khi tổ chức một bữa tiệc ấm cúng. Phòng nghỉ của cô cũng được khách sạn trang trí với rất nhiều bóng bay. Dịp này, NSƯT Võ Hoài Nam còn viết riêng một bài thơ tặng "con gái". Trong phim, anh vào vai ông bố tù tội của cô.
Với Phương Oanh, đây là sinh nhật tuyệt vời và rất đáng nhớ. "Cảm ơn cuộc đời đã luôn cho tôi những may mắn để được sống trong tình yêu thương", nữ diễn viên chia sẻ.

Mạnh Trường (bìa trái) và các thành viên trong đoàn phim chúc mừng sinh nhật Phương Oanh.
Ở tuổi 32, Phương Oanh vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân. Một năm qua, cô dành hết tâm huyết cho bộ phim Hương vị tình thân. Nữ diễn viên trước đó tuyên bố tạm nghỉ đóng phim một thời gian nhưng vì quá tâm huyết với kịch bản cũng như vai Nam nên quyết định tái xuất sớm hơn dự định.
"Vai Phương Nam là sự đột phá mà tôi luôn mong chờ trong sự nghiệp diễn xuất của mình vì nó có quá nhiều giai đoạn để tôi tha hồ vẫy vùng, biến đổi, xoay chuyển. Tôi chưa thấy nhân vật nào có sự gần gũi với mình về tâm lý cũng như cách thể hiện, phản ứng như vậy. Tôi có sự gắn kết rất lớn với nhân vật và cảm thấy nếu không nhận vai này thì mình sẽ nuối tiếc lắm. Sau này, càng làm tôi càng thấy phê", Phương Oanh nói về nhân vật đang gây sốt trên truyền hình của mình.

Ở ngoài đời, Phương Oanh cũng gọi NSƯT Võ Hoài Nam là "bố", xưng "con".
Phương Oanh sinh năm 1989, xuất thân là người mẫu trước khi bén duyên với truyền hình. Sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh bắt đầu bằng vai chính trong phim Hoa bay nhưng cô có giai đoạn tạm nghỉ để đi du học, vun vén cho cuộc sống riêng. Vài năm gần đây, cô trở lại và liên tiếp gây ấn tượng bởi các phim: Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Lựa chọn số phận...
Trích đoạn 'Huơng vị tình thân'