Phương Mỹ Chi vào vai Mỹ Tiên, một cô gái trẻ kiếm tiền bằng công việc sáng tạo nội dung (content creator). Sau nhiều năm xa cách, Mỹ Tiên trở về quê nhà với ý định bịa những câu chuyện ma mị về căn nhà cổ của gia đình để câu view trên mạng. Chưa từng tin vào thế giới cõi âm, cô hoảng hồn khi bắt gặp hồn ma anh trai - Gia Minh (Huỳnh Lập). Cùng nhau giữ lại căn nhà của tiên tổ cũng là hành trình hai anh em hàn gắn tình cảm, xóa bỏ những hiểu lầm ngày thơ bé và lật mở nhiều câu chuyện trong góc tối của gia đình.
Ra mắt phim điện ảnh đầu tay, Phương Mỹ Chi được nhận xét hợp vai, biểu cảm sinh động. Diễn xuất của cô chưa thực sự toàn diện nhưng cho thấy sự tiềm năng với vai trò diễn viên. Dịp này, cô trò chuyện với Ngôi Sao về sự kết nối giữa mình và vai diễn Mỹ Tiên, cũng như nhận xét ba mẹ cô dành cho màn rẽ sân của con gái.

Phương Mỹ Chi có nhiều màn diễn hài hước với Huỳnh Lập.
- Lần đầu đóng chính phim điện ảnh, chị chuẩn bị tâm lý thế nào khi 'Nhà gia tiên' ra mắt?
- Trước khi xem phim, tôi đã tự hỏi liệu mình có hài lòng về bản thân không và nếu có tiếc nuối, mình sẽ tiếc điều gì. Cuối cùng, tôi vừa hài lòng vừa không. Tôi hài lòng vì bản thân đã nghiêm túc hết mình, nhưng cũng thấy còn nhiều điều mình thiếu sót. Tôi không nghĩ đến việc làm lại, vì tôi hiểu mình đã làm tốt nhất ở thời điểm quay phim. Tôi chỉ tự rút kinh nghiệm cho những lần sau.
Từ hôm phim khởi chiếu, tôi gần như không rời điện thoại, đọc bình luận của khán giả liên tục. Tôi tự nhắc mình nếu được khen chỉ nên vui 50%, không "bay" quá nhưng cũng không tự ti quá. Tôi cần giữ năng lượng để tiếp tục làm việc, không để những lời bình phẩm ảnh hưởng nhiều đến mình.
Có những bình luận nói tôi diễn còn sượng, phim giống web drama. Tôi thấy đều đúng cả. Rất may cho tôi và đoàn phim là mọi người góp ý chân thành, yêu thương. Tôi chỉ sợ các bình luận toxic (độc hại, ác ý). Còn lại bình luận thế nào, tôi cũng đón nhận được hết.
- Người thân nói gì về vai diễn này của chị?
- Ngày phim chiếu ra mắt, tôi rất lo ba không hiểu phim vì ba chưa từng xem phim rạp và ba hơi lãng tai, có thể không theo kịp diễn biến câu chuyện. Vậy mà khi tôi xuống hàng ghế khán giả, tôi thấy mắt ba đỏ hoe. Hai chị em tôi hỏi có phải ba khóc, ba chỉ im lặng cười. Tôi hỏi ba khóc cảnh nào, ba nói: "Nhiều lắm, ai biết được". Mẹ tôi ngược lại, là fan phim rạp nên rất thích. Hơn nữa, mẹ rất ủng hộ con đường nghệ thuật của tôi nên rất tự hào. Mẹ khen tôi diễn cảnh hài cũng hay, đóng cảnh làm người ta khóc cũng tốt.

Phương Mỹ Chi ở tuổi 22.
- Chị tìm thấy sự đồng cảm và không đồng tình nào với nhân vật Mỹ Tiên?
- Tôi và Mỹ Tiên cùng độ tuổi, đều làm công việc sáng tạo, sớm đi làm kiếm tiền và có khát khao mãnh liệt dành cho việc học tập cũng như công việc. Chi tiết Mỹ Tiên đầu tư làm video múa lửa nhưng sản phẩm bị flop (ế, thất bại) là một sự đồng cảm đối với tôi. Tôi nghĩ mình giống Mỹ Tiên 60%, còn lại tôi giữ thế giới trên phim cho Mỹ Tiên, để tránh khán giả xem phim chỉ thấy Mỹ Chi.
Ngoài đời, tôi và mẹ đôi lúc không hiểu nhau nhưng chỉ là những chuyện nhỏ. Tôi thích trò chuyện, hay tâm sự với mẹ, kết nối với mẹ nhiều, không có khoảng cách như hai mẹ con trong phim. Tôi ghét tính cách bốc đồng, nóng nảy và cách Mỹ Tiên cư xử xốc nổi với người bạn thân Phát "phì".
- Trong phim, Mỹ Tiên nói với anh trai: 'Không ai bắt anh hy sinh tuổi trẻ vì gia đình'. Là trụ cột của gia đình ngoài đời, chị thấy mình giống Gia Minh như thế nào?
- Càng lớn, tôi càng cảm nhận mình có những áp lực khi trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng tôi may mắn có chị hai đồng hành và san sẻ, không phải một mình gồng gánh. Hai chị em tôi cùng hướng đến mục tiêu là mang hạnh phúc về cho gia đình.
Tôi mới 22 tuổi, vừa đi diễn vừa đi học, còn có nhiều mối quan hệ chi phối. Đương nhiên, có lúc tôi thấy mệt. Nhưng tôi không thấy mình hy sinh gì nhiều, cũng chưa từng đặt câu hỏi tại sao mình phải thế này thế kia. Công việc của ai cũng có khó khăn. Tôi đã lựa chọn thì tôi phải chấp nhận. Mỗi khi tôi im lặng, người nhà sẽ hiểu tôi đang mệt, hỏi thăm tôi, động viên tôi. Tôi tin khi mình sống tốt và làm tốt phần việc của mình, sẽ có những người đến tương trợ tôi.

Phương Mỹ Chi và NSƯT Hạnh Thúy, người đóng mẹ của cô trong phim.
- Đến với dự án này, chị gặp những áp lực và khó khăn gì?
- Khi đọc kịch bản, tôi không quá áp lực. Tôi góp ý thêm với đạo diễn về các chi tiết của nhân vật Mỹ Tiên như rời nhà từ lúc bao nhiêu tuổi, có học đại học không, quần áo và kiểu tóc thế nào... Tôi biết ơn anh Huỳnh Lập và chú Lý Minh Thắng (giám đốc sáng tạo phim) lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi thấy được tôn trọng dù chỉ là người mới ở lĩnh vực điện ảnh.
Áp lực lớn nhất của tôi là sắp xếp lịch đồng hành cùng đoàn phim. Thời gian đó, tôi đang làm tiền kỳ cho school tour (lưu diễn trường học) Vũ trụ cò bay. Ngoài ra, tôi còn lịch học ở trường, dành nguyên một tháng xuống Cần Thơ quay phim không dễ. May mắn là thầy cô tạo điều kiện cho tôi hoàn thành bài tập từ xa.
- Những cảnh phim nào mất sức của chị?
- Mất sức nhất là cảnh đổ bánh xèo và cảnh sập nhà. Tôi rất sợ lửa, đứng giữa 6 cái chảo trên bếp nóng, tôi thấy áp lực lắm. Cái chảo lại nặng, tay tôi thì nhỏ, tôi xém bị trật tay mấy lần khi quay. Với cảnh sập nhà, tôi và anh Huỳnh Lập cảm giác trần nhà có thể sập bất cứ lúc nào, rất sợ. Nhưng nhờ vậy, hai anh em có cảm xúc thật, thương nhau và lo cho nhau, nước mắt tự rơi.
Với cảnh Mỹ Tiên khóc bên mộ của Gia Minh, ban đầu tôi bối rối không biết diễn thế nào cho hợp lý. Rất may, "mẹ" Hạnh Thúy phân tích kịch bản cho tôi, gợi mở tôi diễn với bia mộ, làm chủ không gian.
- Một trong những cảnh hay nhất của chị trong phim là Mỹ Tiên đối đáp 'mỏ hỗn' với những người họ hàng vô duyên. Hậu trường cảnh này có gì đáng nhớ?
- Ngoài đời, tôi không bao giờ chửi như vậy, tôi phải học thuộc một trang A4 lời thoại trước mấy ngày để quay toàn bộ bằng one-shot (một cú máy dài từ đầu đến hết cảnh). Tôi quay 5 lượt. Lần nào xong, cả đoàn cũng vỗ tay khen. Vậy mà mấy tháng sau, anh Huỳnh Lập gọi tôi tới lồng tiếng lại. Tôi tự hỏi: "Vậy là mọi người khen ảo sao?".
Thì ra, 5 lần quay, tone giọng tôi không đồng đều, cần lồng tiếng để âm thanh liền mạch. Lồng tiếng cũng là một việc khó với tôi. Ở bối cảnh, tôi có sẵn không gian của nhân vật, có các tuyến vai khác tương tác tạo cảm xúc. Về phòng thu, tôi phải tưởng tượng mọi thứ.
- Mấy năm trước, chị được giới thiệu là nữ chính phim 'Mùa hè 1999' nhưng sau đó dự án chìm vào im lặng. Vai diễn này của chị đi về đâu?
- Tôi không rõ lý do phim không bấm máy nhưng quá trình chuẩn bị cho vai diễn trong Mùa hè 1999 khá dài. Nhờ vậy, tôi biết thêm nhiều kỹ năng của người diễn viên. Tôi nghĩ mình còn trẻ, muốn thử sức xem khả năng tới đâu. Có vai nào phù hợp, tôi cũng đăng ký thử vai. Tôi không ngại casting và đến nay đã casting 5-6 dự án.
Đóng xong Nhà gia tiên, tôi thêm yêu thích công việc diễn viên. Nếu có cơ hội, tôi sẽ nhận các vai diễn phù hợp. Nếu duyên chưa tới, tôi sẽ chờ thêm.
- Là ca sĩ nổi tiếng, có lượng fan đông, chị cảm nhận được sự ưu ái nào dành cho mình khi chuyển hướng điện ảnh?
- Tôi tin các đạo diễn chuyên nghiệp không casting dựa trên mức độ nổi tiếng của diễn viên, mà dựa theo yếu tố phù hợp. Không lý do gì, họ đầu tư tiền tỷ cho phim nhưng chọn diễn viên dễ dàng. Yếu tố nổi tiếng có thể có ảnh hưởng tới việc lựa chọn nhưng chỉ xếp sau.
Phương Mỹ Chi nói về cách tìm cảm xúc nhập vai
Phong Kiều thực hiện