- Chị sắp xếp việc học như thế nào để đạt kết quả thủ khoa ngành "Hệ thống quản lý thông tin" tại Đại học RMIT?
- Ở trường, tôi học từng môn theo hình thức tín chỉ. Khi hoàn tất chương trình, sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp. Mọi thứ vì thế diễn ra nhanh chóng, đơn giản. Tôi cố gắng hết sức ở từng môn học tránh không phải hối tiếc, chứ chưa từng đặt ra mục tiêu phải thủ khoa. Dù vậy, tôi phần nào đoán được điểm và vị trí của mình. Số điểm 3,5/4 và thuộc top 15% sinh viên có điểm đầu ra cao nhất của ngành từ trước đến nay là thành tích tự hào với tôi.
- Trong quá trình học tập, đâu là thử thách lớn nhất của chị?
- Tôi học tiếng Pháp từ năm lớp 1 đến hết cấp ba. Chỉ lên lớp 10, tôi học thêm tiếng Anh nhưng chủ yếu ngữ pháp là chính. Khó khăn bắt đầu khi toàn bộ chương trình học ở RMIT hoàn toàn bằng tiếng Anh chuyên ngành, từ giao tiếp đến làm bài, thi cử. Việc học lúc ấy thật sự gian nan. Nhưng nhờ thầy cô tận tình, các bạn cùng lớp giúp đỡ, đặc biệt là học nhóm ăn ý, tôi dần khắc phục hạn chế này.
- RMIT nổi tiếng là một trường có chi phí đắt đỏ, vậy chị trang trải học phí và sinh hoạt suốt bốn năm đại học thế nào?
- Tôi may mắn nhận được học bổng toàn phần cho bốn năm tại RMIT trị giá khoảng 825 triệu đồng. Nếu không có vinh dự này, tôi đã không đủ khả năng theo học vì học phí cao. Chưa kể, mọi chi phí tăng hơn khá nhiều từ lúc vào đại học nên tôi không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Suốt bốn năm học, tôi vẫn đi chạy xe máy mỗi ngày từ nhà ở quận 3 đến trường ở quận 7 khoảng 40 phút. Tôi cũng mang cơm theo ăn buổi trưa, vừa hợp vị do mẹ nấu vừa tiết kiệm hơn hẳn. Nhiều bạn cùng lớp cùng chung sở thích này nên chúng tôi tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, chia sẻ đồ ăn cho nhau nữa. Quãng đời sinh viên của tôi trôi qua một cách bình dị, đáng nhớ như thế.
- Chị nói gì trước ý kiến: "Đại học RMIT vốn dành cho giới nhà giàu. Việc học dễ dàng nên tốt nghiệp điểm cao là chuyện đương nhiên"?
- Bất cứ ngôi trường nào cũng có những quy chuẩn, nguyên tắc đánh giá chất lượng sinh viên. Tại RMIT, tất cả sinh viên phải học tập chăm chỉ ngày đêm mới có thể đạt kết quả tốt. Thời điểm tôi bước vào năm nhất, trường áp dụng hình thức: mỗi môn sẽ có một bài thi quan trọng, chiếm số điểm lớn. Hình thức tùy thuộc giáo viên song chúng tôi sợ nhất là kiểm tra "đóng", tức phải học thuộc toàn bộ kiến thức bằng tiếng Anh. Trong đó, có một môn tôi phải học thuộc code, chính xác từng dấu chấm dấu phẩy. Phải nói là môn đó bao khó luôn, thậm chí "khoai" nhất trong cuộc đời đi học của tôi đến giờ. Nhờ sự chăm chỉ, tôi vượt qua môn đó với số điểm khá tốt.
- Chị nghĩ gì trước danh xưng "á hậu học giỏi" mà khán giả dành tặng?
- Thật lòng tôi áp lực trước danh xưng "á hậu học giỏi". May mắn sinh trưởng trong một gia đình chú trọng giáo dục, từ nhỏ ba anh chị em tôi luôn nỗ lực học tập. Chị gái lẫn anh trai đều tốt nghiệp Thạc sĩ ở nước ngoài, tạo động lực to lớn cho tôi phấn đấu. Đồng thời, bố mẹ cũng ủng hộ mọi quyết định học tập của con gái. Tuy nhiên, tôi tin vẫn có rất nhiều bạn trẻ khác tài giỏi hơn mà chưa được công chúng biết đến hết. Mỗi người một thế mạnh riêng, tôi chỉ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong khả năng của mình.
- Có nền tảng học vấn tốt, chị dự định gì cho tương lai?
- Ban đầu, lễ tốt nghiệp của trường dự kiến tổ chức giữa năm 2020. Bố mẹ đều muốn tôi tiếp tục học cao lên giống anh chị. Nhưng vì Covid-19 phức tạp, lễ dời lại. Và tranh thủ thời gian hiếm hoi ấy, tôi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt ngôi á hậu 1. Mọi thứ xảy ra đều có duyên số riêng. Do đó, tôi nghĩ mình sẽ tập trung hoàn thành trách nhiệm á hậu, chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng dự thi Miss International 2021 vào tháng 10 tại Nhật. Tôi thuộc tuýp người đặt mục tiêu cho từng chặng đường và quyết tâm thực hiện, thay vì mãi suy tính một tương lai dài.
- Ngoài học giỏi và xinh đẹp, có khía cạnh nào về bản thân mà chị muốn khán giả biết rõ hơn?
- Nhiều người nghĩ tôi chỉ học hành, cuộc sống khô khan lắm. Thực tế, tôi có tâm hồn nghệ sĩ, yêu cái đẹp. Hàng ngày, tôi mang theo một chiếc máy ảnh phim và chụp lại những khoảnh khắc đời thường. Tôi thích cảm giác chụp xong, phải chờ đợi đến lúc rửa phim. Khi ấy, mình có thể ôn lại kỷ niệm, lưu giữ chúng trong một album như ông bà, bố mẹ ngày xưa.
Từ khi đăng quang á hậu và có cơ hội đi nhiều nơi, tôi càng chụp nhiều ảnh hơn, từ bản thân đến những người bạn mới như: Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Ngọc Thảo.... Hy vọng trong hai năm đương niệm, tôi sẽ có một bộ sưu tập hình ảnh vô giá cho riêng mình.
- Chị đang chuẩn bị những gì cho cuộc thi Miss International 2021?
- Ưu điểm của tôi là tiếng Anh và tiếng Pháp trôi chảy. Dù vậy, từ trước Tết, tôi học thêm tiếng Nhật vì muốn tăng cơ hội giao tiếp với ban tổ chức người Nhật. Nhờ kinh nghiệm học ngoại ngữ trước đây, tôi bắt nhịp khá ổn và hy vọng có thể trò chuyện mức cơ bản trong vào vài tháng tới.
Thời gian rảnh, tôi xem phần thi ứng xử của các cuộc thi quốc tế những năm gần đây để rút kinh nghiệm, tập trả lời mạch lạc và trôi chảy hơn. Ngoài ra, tôi cùng công ty quản lý chuẩn bị các kế hoạch khác: dạ hội, trang phục dân tộc... Tôi tin tưởng sự đồng hành, hỗ trợ từ êkíp để mang một hình ảnh Việt Nam đẹp nhất đến với bạn bè quốc tế.
Anh Tuấn