Sau hai năm vắng bóng màn ảnh kể từ phim Bằng chứng vô hình, Phương Anh Đào trở lại với vai chính trong phim Vô diện sát nhân, tiếp tục hóa thân cô gái bị kẻ biến thái truy sát nhưng trong câu chuyện hoàn toàn mới. Những năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1992 được ghi nhận thực lực nhưng luôn được nhớ đến với hình ảnh trong lành từ phim đến đời. Nhìn thẳng vào việc bị nhận xét an toàn quá hóa nhạt, cô dần mở lòng và bật tín hiệu sẵn sàng cho sự trưởng thành trên phim.

Phương Anh Đào thêm mặn mà và gợi cảm ở tuổi 30.
- Ở phim 'Bằng chứng vô hình' hai năm trước và 'Vô diện sát nhân' hiện tại, chị đều 'lên bờ xuống ruộng' vì vai diễn bị truy sát. Hai trải nghiệm này làm thay đổi cái nhìn của chị thế nào về dòng phim hành động, giật gân (thriller)?
- Tôi vẫn mê thể loại phim này lắm và chắc chắn sẽ nhận tiếp phim thuộc dòng này. Tôi không thích ngồi mát ăn bát vàng. Tôi thích những thứ "khoai" và muốn đi đến tận cùng cảm xúc, muốn bị đẩy đến những ranh giới để xem mình lì lợm tới đâu. Các phim hành động, tâm lý nặng luôn có sức hấp dẫn với tôi. Tất nhiên, tôi sẽ cân nhắc vai diễn phù hợp, bởi tôi biết thể chất của mình có những giới hạn. Cố chấp nhận những vai quá sức, tôi sẽ chỉ tự làm mình không khỏe và ảnh hưởng đến đoàn phim.
- Nhưng chị nghĩ sao nếu bị xem là đóng khung trong hình ảnh diễn viên cứ lên phim là bị đánh bầm dập?
- Tôi không nghĩ vậy vì ở mỗi giai đoạn, người diễn viên phải nâng cấp mình hơn. Nhiều diễn viên chuyên đóng hành động nhưng họ có bao giờ lặp lại chính mình đâu? Chúng tôi ai cũng hướng đến sự ưu tú, gửi đến khán giả những kỹ năng, ấn tượng mới mỗi ngày. Tôi đặt mục tiêu tạo nên sự lột xác cả về ngoại hình lẫn hình tượng vai diễn trong thời gian tới.
Tôi sẽ lựa chọn các dự án cho mình thể hiện cái tôi nhiều hơn, để khán giả ghi nhận: "Cô này chịu làm mới, chịu học hỏi" và nhắc đến tên tôi, người ta thấy thú vị. Với người diễn viên, được khán giả nhớ đến theo cách đó là một hạnh phúc.

Phương Anh Đào bị kẻ biến thái truy sát, đánh đập trong phim sắp chiếu 'Vô diện sát nhân'.
- Nói đến sự lột xác, quả thật gần đây chị sexy hơn trong các bộ ảnh và chịu khó tham gia show thực tế hơn. Nhưng trên màn ảnh, tại sao chị vẫn giữ mình an toàn, né tránh vai gợi cảm và cảnh 'nóng?
- Thật sự, ngày xưa tôi ngại tương tác với các bạn diễn nam lắm. Đọc kịch bản thấy cảnh hôn, tôi đã hỏi đạo diễn liệu có thể cắt cảnh được không. Nhưng lớn dần, tôi cảm thấy mình phải bước sang hình tượng phụ nữ và trải nghiệm hơn. Nếu cảnh tình tứ cần thiết cho "phản ứng hóa học" của nhân vật và giúp câu chuyện lôi cuốn, đời hơn, tôi sẵn sàng thực hiện.
- Quan hệ tình cảm ngoài đời tác động ra sao đến việc chị giữ mình khỏi các cảnh quay nhạy cảm?
- Trước hết, chính tôi cảm thấy ngại, không có cảm giác an toàn. Nhưng đúng là tôi cũng không muốn người bên cạnh mình không vui. Khi ở trong một mối quan hệ tình cảm, nếu tôi muốn nửa kia tôn trọng mình thì tôi nên tôn trọng người ấy trước. Bản chất công việc của tôi dễ vướng thị phi. Tôi nghĩ mình tránh được chuyện không hay nào thì nên tránh.
Tuy nhiên, tôi tự thấy mình giữ hình ảnh an toàn khá lâu rồi. Sau hơn một năm nghỉ ngơi, tôi cảm nhận mình đủ chín muồi để thử nghiệm những điều trước giờ chưa dám làm.
- Chị cảm thấy thế nào khi việc né tránh cảnh 'nóng' khiến mình bị nhận xét nhạt?
- Lâu nay trong nghề, nhiều người nói tôi cầu toàn, khó tính. Nhưng tôi tin mỗi lựa chọn của mình đều có lý do. Tôi vạch ra rất rõ ràng định hướng bản thân ở từng giai đoạn: 25 đến 30 tuổi và sau 30 tới 40 tuổi. Tôi lựa chọn lộ trình từ tốn, không muốn ép mình chín sớm. Những ngày đã qua, nếu làm gì quá táo bạo, tôi cũng thấy không tự tin, không an toàn. Chuyện này chắc cũng làm không ít người phật lòng, nhưng tôi chỉ biết chia sẻ quan điểm một cách chân thành để mọi người hiểu cho mình.
Người ta hay nghĩ người trong showbiz phải xa hoa một chút, thị phi một chút, chia sẻ hình ảnh phóng khoáng. Ngược lại, người nào sống quá yên bình, không scandal bị coi là nhạt, không hợp làm nghề. Tôi biết điều này nhưng không chấp nhất, vì khẩu vị mỗi người mỗi khác. Có người thích nước lọc, có người thích nước có ga, có người thích rượu. Tôi cũng không cố để mọi người thấy mình mặn, vì tôi không ăn mặn được (cười). Tôi chỉ mong mỗi lần tiếp xúc, mọi người thấy tôi có điều gì đó mới.
- Làm sao để chị bật tín hiệu về sự sẵn sàng 'trưởng thành'?
- Chỉ cần thấy những hình ảnh sắp tới của Phương Anh Đào, mọi người sẽ biết con bé an toàn ngày trước đã dần mở lòng và sẵn sàng ném mình vào những thử thách mới. Nhưng không phải cảnh "nóng" nào tôi cũng nhận đâu. Tôi sẵn sàng nhưng có giới hạn.
Với từng cảnh phim, tôi sẽ trao đổi kỹ với đạo diễn và bạn diễn, cân nhắc cảnh phim có thực sự cần thiết không, độ "nóng" đến đâu và làm sao để hình ảnh duy mỹ. Tôi cũng sẽ nói thật mình ngại những gì và xem bạn diễn hỗ trợ mình ra sao. Tôi phải thoải mái trước thì cảnh quay mới có sức hút.
Tôi không thể từ một cô quá "kín cổng cao tường" một bước trở nên táo bạo. Mới đóng những cảnh nhạy cảm, có thể tôi sẽ hơi gượng gạo. Mong mọi người hiểu cho "tấm chiếu mới" này (cười). Chuyện này phải thật từ tốn.

'Nàng thơ mùa hè' của điện ảnh Việt sẵn sàng nhận cảnh 'nóng', nhưng tự đặt những giới hạn cho mình.
- Đối với diễn xuất, chị đang dần bước ra khỏi vùng an toàn. Vậy còn ở những lĩnh vực khác, chị mong muốn những thử nghiệm mới nào, chẳng hạn kinh doanh hay âm nhạc?
- Trước giờ, tôi vẫn đầu tư nhưng chưa nhiều. Tôi tự thấy còn nhiều thứ làm được với phim ảnh. Vậy thì tôi cứ tận hưởng con đường chính của mình trước đã, đứng núi này trông núi nọ làm gì? Với âm nhạc, tôi không dám nghĩ đến vai trò ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng tôi dự tính làm một, hai sản phẩm để tri ân những khán giả tin tưởng và yêu thương mình. Do đợt này tôi bận quá và dự án này không dễ làm, tôi phải hoãn lại trong thời gian sắp tới.
Phương Anh Đào trong trailer phim 'Vô diện sát nhân'