Với nhạc sĩ - ca sĩ Phùng Khánh Linh, 2025 là một trong những năm bản lề quan trọng nhất trong sự nghiệp với album phòng thu thứ ba Giữa một vạn người, tour diễn xuyên Việt và mini-concert đầu tiên trong chương trình GENfest. Sau 10 năm bước vào showbiz, cô thành công việc đập vỡ lớp vỏ cũ để tái sinh, trở thành một nghệ sĩ kiêu hãnh với bản sắc và thành thật với cảm xúc của mình. Nữ ca sĩ thấy bản thân ở hiện tại đủ chín muồi và trải nghiệm để viết, đủ bản lĩnh để đứng vững trên sân khấu và đủ tĩnh lặng để hiểu rằng ánh sáng quan trọng nhất đến từ bên trong chính mình.
Ca sĩ Phùng Khánh Linh.
Nhìn lại 10 năm theo đuổi nghệ thuật kể từ Giọng hát Việt 2015, Phùng Khánh Linh cho rằng con đường của mình không bằng phẳng như nhiều người nghĩ. Từ những ngày đầu, cô đã phải đối diện biến cố gia đình khi bố lâm bệnh nặng. Áp lực mưu sinh, trách nhiệm với người thân và sự bấp bênh của nghề ca hát khiến cô sớm nhận ra đam mê thôi chưa đủ mà cần thêm sự bền bỉ.
Năm 2018, nữ ca sĩ quyết định rời môi trường quen thuộc để Nam tiến. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất khi toàn bộ tiền tích cóp được cô dồn cho âm nhạc. Có thời điểm, cuộc sống rơi vào cảnh chật vật. "Hồi đó tôi dồn hết tiền làm nhạc, có đợt một tuần liền chỉ ăn bánh tráng vì không còn tiền ăn cơm. Tôi đã định bỏ cuộc để về quê rồi", cô nhớ lại.
Chính trong những ngày hoang mang nhất, ca khúc Hôm nay tôi buồn ra đời. Bài hát mang màu sắc tự sự, chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả và trở thành dấu mốc quan trọng giữ cô ở lại với nghề. "May sao sau hai tuần bài hát được mọi người đón nhận, chính khán giả đã trao cho tôi cơ hội được sống với âm nhạc", nữ ca sĩ nói.
Cát-xê của Phùng Khánh Linh hiện cao cấp 20 - 30 lần so với thuở vào nghề. Tuy nhiên, cô vẫn ở nhà thuê, duy trì lối sinh hoạt giản dị vì ưu tiên phần lớn thu nhập cho các dự án âm nhạc. Cô hợp tác với các êkíp quốc tế khi thực hiện album Giữa một vạn người. Nữ ca sĩ cho rằng lựa chọn này không phải để phô trương mà thể hiện sự nghiêm túc với nghề, khát khao mang sản phẩm thật chất lượng đến khán giả.
Phùng Khánh Linh trong chương trình GENfest tối 17/1 tại Hà Nội.
Nói về việc sáng tác, Phùng Khánh Linh nói nỗi buồn là món quà, giúp cô chậm lại, lắng nghe và cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Đó cũng là chất liệu để cô viết nên nhiều ca khúc như: Ước anh tan nát con tim, Em đau, Khóc Blóck, Tâm sự với đêm một mình...
Theo cô, việc đối diện và chấp nhận những cảm xúc tiêu cực là điều không thể thiếu trong hành trình làm nghệ thuật. Ngay cả khi từng bị gọi vui là "nữ hoàng flop" - cách nói trào phúng trên mạng xã hội dành cho những nghệ sĩ có sản phẩm chưa đạt hiệu ứng thương mại như kỳ vọng, cô vẫn đón nhận bình thản. Nữ ca sĩ cho rằng mọi người còn nhắc đến là còn kỳ vọng, mong muốn âm nhạc của mình được lan tỏa rộng rãi hơn.
Nữ ca sĩ giữ trạng thái độc thân suốt bốn năm kể từ khi chia tay bạn trai cũ, một phần vì dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, phần khác vì muốn để cảm xúc đến tự nhiên. Chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới nhưng cô học được cách cởi mở hơn về bản thân với khán giả trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho rằng việc thể hiện con người gần với đời sống nhất quan trọng hơn việc duy trì một khuôn mẫu an toàn trước công chúng.
Phùng Khánh Linh khi biểu diễn trong một đêm nhạc thuộc khuôn khổ 'Đại đồng tour'.
Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, được khán giả biết đến khi tham gia Giọng hát Việt 2015 và gặt hái thành công với hit Hôm nay tôi buồn (2018). Năm 2020, Phùng Khánh Linh phát hành album Yesteryear - sản phẩm được đánh giá là một trong những album xuất sắc của VPop thời kỳ mới. Năm 2022 ca sĩ ra mắt CITOPIA, được The Japan Times xem như đại diện tiêu biểu của làn sóng city-pop toàn cầu. Nữ ca sĩ từng nhận nhiều đề cử tại các Giải thưởng âm nhạc lớn trong nước như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, nhận 7 đề cử quan trọng tại giải thưởng Cống Hiến, trong đó nổi bật là Ca khúc của năm với Hôm nay tôi buồn, album của năm với yesteryear, CITOPIA và Nhạc sĩ của năm.